Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mặt trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái. Chụp CT cho thấy lá lách của cô bị vỡ, máu chảy ồ ạt với 1 lít máu trong khoang bụng.
Nam bệnh nhân 26 tuổi, ở Long An, bị vỡ lá lách sau va chạm, tuy nhiên đã tự mua thuốc uống mà không đi khám, đến khi huyết áp thấp, đau dữ dội mới đi cấp cứu.
Do không yên tâm với bệnh viện tuyến dưới, chị D. đã kiên quyết yêu cầu bệnh viện chuyển con mình lên tuyến trên, mà không biết lúc chuyển viện có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bé.
Dù được bác sĩ can ngăn, cho biết nguy cơ tử vong có thể xảy ra trên đường chuyển viện cho con nhưng người mẹ và gia đình vẫn bất chấp không nghe. Hậu quả là tình trạng đứa bé càng nặng, phải phẫu thuật cắt bỏ lá lách khẩn cấp.