Vợ chồng tôi đã tiết kiệm hơn 3 triệu mỗi tháng bằng cách tự pha cà phê tại nhà thay vì mua ở ngoài

Hồng Nhung ,
Chia sẻ

Thói quen mua cà phê quá nhiều khiến hai vợ chồng tôi bội chi. Chỉ 1 thay đổi nhỏ trong sinh hoạt và thói quen mua cà phê đã giúp chúng tôi tiết kiệm được 1 khoản tiền hàng tháng.

Bạn đã bao giờ tự hỏi mức lương và thói quen chi tiêu của mình như thế nào so với những người cùng trang lứa hoặc đồng nghiệp trong ngành? Vậy hãy cùng theo dõi Money Talks - tuyến bài tổng hợp các bài viết phản ánh chân thực về cách tiêu tiền của một người phụ nữ hoặc gia đình trẻ.

*Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện tài chính của một cặp vợ chồng trẻ đang sống tại Hà Nội là Phương Loan và Minh Tiến (hiện đều đang làm công việc văn phòng). Cả hai vợ chồng đã bỏ thói quen mua cà phê ở ngoài mà tự pha tại nhà để tiết kiệm tiền.

Cà phê là một phần trong thói quen hàng ngày của tôi kể từ khi còn là sinh viên năm nhất đại học. Sống ở thành phố Hà Nội, chắc chắn không thiếu những cửa hàng bán cà phê ngon nức tiếng và những cửa hàng phục vụ một số loại hạt cà phê tốt nhất hiện có. Mặc dù phải thừa nhận rằng, thị hiếu uống cà phê của tôi và chồng luôn chỉ giới hạn ở những quán cà phê đã có thương hiệu và chỗ đứng trong thị trường nên chi phí bỏ ra là rất lớn.

Sở thích uống cà phê nghe không quá đáng sợ nhưng theo thời gian, cái giá phải trả là tôi và chồng nghiện cafein vào buổi sáng. Khi tôi bắt đầu nhận ra tần suất dùng tiền để mua cà phê tăng lên, tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi đã tiêu quá nhiều tiền vào cà phê và cần phải tìm một giải pháp khác, hoặc ít nhất là cố gắng thay đổi điều này.

Vì vậy, hai vợ chồng quyết định áp dụng thử thách một tháng không mua cà phê khi ra ngoài dù chỉ một lần và xem điều này sẽ đưa chúng tôi đến đâu. Và sau 1 tháng chúng tôi đã tiết kiệm được 3 triệu. Thật sự rất bất ngờ.

Tôi và chồng từng chi 4,8 triệu/tháng chỉ cho tiền mua cà phê

Vợ chồng tôi đã tiết kiệm được 3 triệu mỗi tháng bằng cách tự pha cà phê tại nhà thay vì mua ở ngoài  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hai vợ chồng tôi đều là những người thích uống cà phê. Khi tính tổng các hóa đơn mua cà phê hàng tuần của chúng tôi, tôi nhận thấy rằng chúng tôi đã chi trung bình 1,2 triệu/tuần. Và điều đó đã bao gồm cà phê espresso mà chúng tôi đặt để uống vào buổi sáng sau khi từ phòng tập thể dục về. Tổng cộng chúng tôi đã chi khoảng 4,8 triệu/tháng chỉ riêng cho tiền cà phê.

Mới nghe thôi đã thấy cách chi tiêu này thực sự hơi "chói tai". Ngoài đặt cà phê về nhà sau buổi tập, chúng tôi còn mua trước khi đi làm hoặc uống khi có buổi hẹn với bạn bè. Điều đó khiến chi phí chi tiêu cho cà phê của chúng tôi tăng cao và ở mức "đáng báo động".

Điều này khiến cả hai chúng tôi quyết định rằng phải sửa chữa thói quen này ngay lập tức. Chúng tôi chỉ pha cà phê ở nhà trong một tháng và xem bản thân sẽ cảm thấy thế nào về nó.

Chúng tôi đã tự pha ở nhà và bị sốc khi tính tổng hóa đơn

Vợ chồng tôi đã tiết kiệm được 3 triệu mỗi tháng bằng cách tự pha cà phê tại nhà thay vì mua ở ngoài  - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Tôi đã tìm hiểu và đọc review trên mạng để tìm ra máy rang cà phê tốt nhất và tìm thấy một số loại hạt cà phê có đặc điểm hương vị giống như thứ chúng tôi muốn ở cốc cà phê ngoài hàng. Tôi đã đặt hàng hai túi cà phê nặng 200 gram của Úc với tổng giá trị là 650k và 1 hộp cà phê espresso Illy xay với giá 190k.

Chúng tôi mua một máy xay cà phê Burr bằng tay giá chỉ 250k, vì vậy việc xay cà phê trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Tôi quyết định sử dụng bình pha cà phê lạnh Hario mà mình đang có để tự pha cà phê đá tại nhà. Mặc dù ban đầu tôi phải ngâm trong 24 giờ, nhưng đã có thể tạo ra một ly Americano đá. Máy pha cà phê espresso De'Longhi của chúng tôi mua với giá 3 triệu cũng có chế độ hấp sữa và tạo bọt, vì vậy việc tạo ra cốc pha cà phê cho chồng của tôi cũng là một việc khá đơn giản. Nó là một sự khởi đầu tốt.

Vợ chồng tôi đã tiết kiệm được 3 triệu mỗi tháng bằng cách tự pha cà phê tại nhà thay vì mua ở ngoài  - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Ban đầu, việc không thực hiện những chuyến đi mua cà phê vào buổi sáng hay đến quán cà phê cũng tạo ra cho chúng tôi một chút thất vọng. Chúng tôi luôn đi cà phê sau buổi tập thể dục buổi sáng và việc nhận được một cốc cà phê ngon luôn giống như một phần thưởng nhỏ cho việc hoàn thành một buổi tập luyện chăm chỉ.

Phải mất hai tuần để chúng tôi thoát ra khỏi suy nghĩ đó, nhưng cuối cùng tôi bắt đầu mong được trở về nhà với cốc cà phê đã có sẵn trong tủ lạnh của mình. Và thực tế là tôi biết rằng nó miễn phí (hoặc ít nhất là rẻ hơn rất nhiều so với việc mua một cốc cà phê ở quán) cũng khá hay. Vì dù sao chồng của tôi cũng có xu hướng để nguyên một nửa cốc cà phê khi uống ở ngoài hàng rồi đi về, nên tôi chắc chắn rằng anh ấy đánh giá cao khoản tiết kiệm này.

Tổng cộng, tôi và chồng đã chi 4,09 triệu cho tiền mua hạt cà phê và máy pha cà phê, máy xay cà phê trong tháng. So với 4,8 triệu mà chúng tôi đã chi tiêu trước đây trong cùng khoảng thời gian, thì đó là khoản tiết kiệm 710k. Tuy nhiên, máy pha cà phê, máy xay cà phê chúng tôi có thể sử dụng lâu dài, thời gian ngắn nhất tôi tính toán chỉ sử dụng 1 năm cũng đã tiết kiệm được khá khá, tới 3,6 triệu/tháng rồi.

Vợ chồng tôi đã tiết kiệm được 3 triệu mỗi tháng bằng cách tự pha cà phê tại nhà thay vì mua ở ngoài  - Ảnh 5.

Chúng tôi có khoản tiết kiệm 710k đầu tiên. Tuy nhiên, máy pha cà phê, máy xay cà phê có thể sử dụng lâu dài, tới vài năm nên chia chi phí thì tiết kiệm được khá khá, tới khoảng 3 triệu/tháng rồi.

Có thể nói rằng mặc dù thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi cũng sẽ quay lại thưởng thức 1 cốc cà phê ở ngoài hàng, nhưng chắc chắn sẽ không quay lại thói quen cũ của mình. Bây giờ tôi chỉ phải nghĩ xem chúng tôi sẽ làm gì với số tiền dư hàng tháng từ việc tự pha cà phê này, có thể là gửi tiết kiệm.

Bài viết ghi theo lời chia sẻ của nhân vật.

Chia sẻ