Trong tâm thư, Lệ Quyên kể về kỷ niệm khi con 7 tháng tuổi đã phải xa mẹ vì mẹ đi làm việc và mong con trai trở thành người đàn ông trách nhiệm, tử tế.
Câu hỏi vỏn vẹn 9 từ nhưng với cô giáo khó trả lời quá. Ngay cả khi bài viết được cô chia sẻ để nhờ "quyền trợ giúp", các thầy cô khác cũng bó tay.
Nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh C. rất sốc, buồn và cảm thấy có lỗi với những người đã đến viếng đám tang của mẹ mình. Anh viết tâm thư chia sẻ lên Facebook, xin lỗi những người vô tình trở thành F1.
Hôm nay mưa, ngày mai sẽ có nắng. Các con cứ tự tin mà bước. Tương lai xa hay gần, rộng hay hẹp phụ thuộc vào bản lĩnh và sự bền bỉ của các con.
Cậu bé này lém lỉnh quá đi!
"Mẹ của con hậu đậu lắm phải không. Vì con, mẹ chấp nhận hết, con không cần phải lo. Bởi mẹ là mẹ mà!"
Trên trang cá nhân, Gia Bảo đã viết tâm thư dài liên quan đến việc được khán giả đề nghị nên hàn gắn với Thanh Hiền hậu tan vỡ.
Sau khi kết thúc 14 ngày theo dõi và đón sinh nhật tại khu cách ly phòng chống dịch Covid-19, cô gái đã có bức tâm thư đầy xúc động gửi đến các nhân viên y tế đã chăm sóc cho mình những ngày qua.
Chủ tịch TP Đà Nẵng bày tỏ tiếc nuối vì chuyến du lịch của nhóm du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng không được như ý và mong muốn sẽ đón tiếp họ trong một dịp khác.
Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định, thầy giáo 55 tuổi bị tố làm nữ sinh lớp 10 có thai không thể thoát tội, dù nữ sinh T. đã viết tâm thư “tự nguyện trao thân” và khẳng định yêu thầy giáo.