“Mẹ ơi, mẹ cố lên. Dù mẹ không còn tay chân nữa nhưng mẹ vẫn nhìn thấy con, là con vui lắm rồi…”, bé gái 8 tuổi gửi gắm tới người mẹ không còn lành lặn của mình.
Hai bạn trẻ Nguyễn Phú Thịnh (29 tuổi) và Nguyễn Phan Thanh Phượng (25 tuổi) đã rong ruổi khắp các nẻo đường ở TP HCM để mang nét vẽ tử tế của mình đến những gánh hàng rong có hoàn cảnh khó khăn.
Chẳng may đánh rơi gần 11 triệu tiền viện phí chữa bệnh cho mẹ, nhưng may mắn được chàng trai tốt bụng nhặt được và trả lại, chị đã vội gọi điện cho mẹ mình. Chị vừa khóc nấc vừa thông báo, đồng thời chắp tay cảm ơn nam thanh niên tốt bụng kia...
Hành động đặc biệt của người lạ không quen biết nào đó đã khiến không chỉ chủ chiếc xe ô tô này mà bất cứ ai đọc được câu chuyện cũng thấy biết ơn và ngưỡng mộ.
Mong muốn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người trong cuộc chiến chống Covid-19, cô gái Nghệ An đã thực hiện bộ tranh mang tên "Ấm lòng mùa dịch" vinh danh việc làm tử tế.
Nam tài xế thấy cụ bà gần 90 tuổi đang kiên nhẫn đợi xe buýt, anh mở lời thuyết phục cụ bà lên xe để mình cho đi nhờ. Trước khi cụ xuống xe, tài xế tốt bụng còn có gửi tặng cụ mấy chiếc khẩu trang.