"Về nhà đi con": Người phụ nữ đáng thương nhất hiện tại không còn là Thư nữa, xem cảnh này có ai mà không khóc?

Ray,
Chia sẻ

Trong tập 72 "Về nhà đi con", Thư không còn là người phụ nữ đáng thương nhất nữa, mà chính là nhân vật này!

Tập 72 Về nhà đi con vừa kết thúc trong ngổn ngang cảm xúc của khán giả. Tập phim mang tới cho khán giả nhiều khoảnh khắc hài hước như cảnh Vũ nhớ vợ, muốn chạm vào Thư... nhưng cũng để lại những phân cảnh xúc động đến nghẹn lòng. Điều đáng nói, ở tập này, Thư không còn là người phụ nữ đáng thương nhất nữa vì dù sao cô cũng đã được trở về bên gia đình mình, sống trong vòng tay yêu thương của bố và các chị em. Người phụ nữ đáng thương nhất hiện tại chính là bà Giang, mẹ chồng Thư.

Luôn được biết đến như nhân vật mẹ chồng số một, yêu thương tâm lý với con dâu, sau khi biết chuyện Vũ - Thư quyết tâm ly hôn, hơn ai hết bà Giang buồn tới tan nát cõi lòng. Bà không ngừng khuyên can hai con hãy suy nghĩ lại. Ngày Thư bồng con về nhà ngoại, bà Giang cũng như đứt từng khúc ruột. Bà vuốt tóc con dâu rồi lại nghẹn lòng nhìn cháu nội, nói ra câu: "Dù thế nào con vẫn luôn là con dâu của mẹ!" mà nước mắt tuôn rơi.

2019_07_24_21_19_IMG_3163

2019_07_24_21_19_IMG_3158

Rồi khi Thư đưa cu Bon lên xe taxi để rời đi, bà Giang thậm chí còn đau đến mức không dám ra tiễn, chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau chứng kiến cảnh Vũ xách hành lý cho vợ. Vì không muốn bố Sơn nhìn thấy Vũ nên Thư cũng không cho anh đưa hai mẹ con về nhà.

Vũ giúp vợ chuyển hành lý lên xe mà dường như anh cũng muốn trì hoãn việc này lâu hơn một chút. Khoảnh khắc Vũ khoác áo cho Thư rồi hôn lên trán cu Bon, Thư giả bộ cứng rắn đến mấy cũng phải nghẹn ngào bật khóc, trong khi ở phía sau mẹ chồng mắt đã giàn giụa nước.

2019_07_24_21_21_IMG_3173

2019_07_24_21_22_IMG_3178

2019_07_24_21_22_IMG_3180

Đến khi hai mẹ con Thư lên xe đi rồi, bà Giang mới hốt hoảng, lật đật chạy ra như người vừa bị mất cắp. Vũ xót xa đặt tay lên vai mẹ an ủi thì bà Giang, vì quá đau đớn nhưng không thể làm gì khác, cứ thế vung tay đánh thùm thụp vào ngực con trai.

2019_07_24_21_22_IMG_3185

Những ngày sau khi Thư đi, không khí gia đình u ám, đau buồn. Vũ nhớ vợ, nhớ con, bà Giang thì xót xa nhớ cháu. Bà còn thẫn thờ ngồi tính, đáng lẽ ra giờ này là giờ Bon uống sữa... Nhưng tính để rồi thôi, vì cháu nội đã không còn ở cạnh bà nữa.

2019_07_24_21_30_IMG_3213

2019_07_24_21_30_IMG_3211

2019_07_24_21_31_IMG_3220

Đến khi thấy Vũ nhận được điện thoại của Nhã nhưng cố tình không nghe, bà Giang mới ngồi xuống hỏi anh về chuyện với cô bồ nhí. "Con có định đến với con bé ấy thật không?" - bà hỏi thì Vũ vò đầu bứt tai không đáp và nói rằng hiện tại, mình chẳng biết giải quyết mọi chuyện thế nào.

2019_07_24_21_31_IMG_3226

2019_07_24_21_31_IMG_3224

Lúc ấy, bà Giang cũng đã chắc mười mươi là con trai mình hiện tại bắt đầu phải lòng cô vợ hợp đồng. Bà mắng con: "Đúng là mất bò mới lo làm chuồng!" rồi quay lưng bỏ đi.

Đón xem tập 73 Về nhà đi con tiếp tục lên sóng VTV1 vào tối mai (25/7).

Chia sẻ