Rạng sáng 24/1, giữa mưa rét 9ºC, hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn mang cờ đỏ sao vàng xuống phố, ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.
Pha ăn mừng của Đình Bắc là nhịp cầu nối quá khứ hào hùng tại Thường Châu 2018 đến khát vọng chinh phục đỉnh cao tại VCK U23 Châu Á 2026 ở Saudi Arabia.
Ít ai biết rằng, phía sau bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Lê Phát vào lưới U23 UAE ở tứ kết U23 châu Á là hành trình đầy nước mắt của người mẹ từng ở trọ suốt 3 năm ngoài Hà Nội, làm thuê, rửa bát chỉ để nuôi dưỡng giấc mơ cầu thủ cho con trai.
Sau chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 UAE, đông người dân Hà Nội xuống đường ăn mừng, nhiều tuyến phố trung tâm rực đỏ cờ Tổ quốc đến hơn 3h sáng.
Thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á ở tứ kết. Nhưng với những gì đã thể hiện trong suốt giải đấu, họ khiến người hâm mộ tự hào và tin tưởng vào một tương lai tươi mới của bóng đá nước nhà.