Sáng 14/1, vụ án của trùm ma túy Văn Kính Dương và hotgirl Ngọc Miu được TAND cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm vì 9 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Dù các luật sư nhiều lần yêu cầu trả hồ sơ điều tra lại nhưng HĐXX vẫn quyết định tuyên tử hình Văn Kính Dương và nhiều bị cáo khác.
Trong phần tranh luận, bị cáo Văn Kính Dương liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi cho đại diện Viện Kiểm sát và nhận định mình đang bị quy chụp là người chủ mưu trong vụ án Sản xuất, buôn bán trái phép chất ma túy lớn nhất Việt Nam vào năm 2017.
Nhiều luật sư bào chữa cho hai bị cáo Văn Kính Dương và Ngọc Miu cho rằng phiên toà còn quá nhiều điểm không hợp lý, cần trả hồ sơ điều tra lại.
Trong phần luận tội phiêm tòa xử Văn Kính Dương cùng người tình và các đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị tử hình Văn Kính Dương cùng 4 đồng phạm khác. Bước ra xe dẫn phạm, có bị cáo đã khóc.
Sau khi trốn khỏi trại giam, Văn Kính Dương thay đổi tên họ rồi cùng đồng bọn tham gia vào quá trình sản xuất, bào chế ma túy. Trong khoảng thời gian này, Dương quen biết và chung sống như vợ chồng với hot girl Ngọc Miu.
Tại phiên xử sơ thẩm ngày thứ 2 vụ án sản xuất, buôn bán ma túy của Văn Kính Dương, "trùm ma tuý" đã có những lời khai liên quan đến người tình Ngọc Miu.
Phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án của "trùm ma tuý" Văn Kính Dương, Ngọc Miu và đồng phạm đã bước sang ngày thứ 2.
Phiên tòa được mở lại sau khi thay đổi thời gian xét xử 1 tháng trước đó vì bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam không đủ sức khỏe tham dự.
Rời khỏi phòng xử theo cảnh sát dẫn giải về trại giam, hot girl Ngọc Miu giữ thần thái tự tin, cười tươi và luôn miệng dặn lại bạn bè ''Tao biết rồi...'' trước lời nhắc nhở giữ gìn sức khỏe.