Văn Kính Dương cười tươi vẫy tay chào gia đình, Ngọc Miu bình thản trong ngày thứ 2 của phiên xử

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án của "trùm ma tuý" Văn Kính Dương, Ngọc Miu và đồng phạm đã bước sang ngày thứ 2.

Sáng 17/7, các bị cáo được dẫn giải vào TAND TP.HCM để tiếp tục ngày thứ 2 của phiên xét xử Văn Kính Dương và đồng phạm.

Nhiều người thân đứng chờ ở hành lang để mong gặp Văn Kính Dương. Bước đi dưới sự áp giải của công an, "trùm ma tuý" Văn Kính Dương tỏ ra khá thoải mái khi cười tươi và liên tục vẫy chào người thân lẫn báo chí.

Văn Kính Dương cười tươi vẫy tay chào người thân, "hot girl" Ngọc Miu bình thản trong phiên xử ngày thứ 2 - Ảnh 1.

Xe dẫn phạm đến từ sớm.

Trong khi đó, hot girl Ngọc Miu, người tình và là đồng phạm của Dương lại khá bình thản.

Trong phiên xử hôm nay, bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam, người xin được xử vắng mặt vì sức khỏe suy yếu vẫn có mặt.

Văn Kính Dương cười tươi vẫy tay chào người thân, "hot girl" Ngọc Miu bình thản trong phiên xử ngày thứ 2 - Ảnh 2.

Ngọc Miu bước xuống xe.

Văn Kính Dương cười tươi vẫy tay chào người thân, "hot girl" Ngọc Miu bình thản trong phiên xử ngày thứ 2 - Ảnh 3.

Ngọc Miu bình thản bước vào sân tòa.

Người vắng mặt duy nhất hôm qua vì đang ở bệnh viện là bị cáo Phạm Thị Thu Huyền cũng được thông báo đã xuất hiện.

Trong phiên xử hôm nay, HĐXX sẽ tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng trong quá trình giúp sức cho Văn Kính Dương buôn bán ma túy.

Văn Kính Dương cười tươi vẫy tay chào người thân, "hot girl" Ngọc Miu bình thản trong phiên xử ngày thứ 2 - Ảnh 4.

Văn Kính Dương đi từ hướng cửa sau vào.

Văn Kính Dương cười tươi vẫy tay chào người thân, "hot girl" Ngọc Miu bình thản trong phiên xử ngày thứ 2 - Ảnh 5.

"Trùm ma tuý" vẫy tay, cười tươi chào người thân.

Trong ngày xử đầu tiên, Văn Kính Dương đã thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi trại giam.

Như đã thông tin, bị cáo Văn Kính Dương bị xét xử về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy", Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn Kính Dương cười tươi vẫy tay chào người thân, "hot girl" Ngọc Miu bình thản trong phiên xử ngày thứ 2 - Ảnh 6.

Bị cáo Nguyễn Bá Thành.

Bị cáo Ngọc Miu (người tình của Dương) bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" với khung hình phạt 15-20 năm tù hoặc chung thân.

Theo cáo trạng, năm 2008, Văn Kính Dương bị Công an Thanh Hóa bắt giữ vì liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy. Sau đó, bị cáo này lĩnh 6 năm tù khi ở tuổi 27.

Văn Kính Dương cười tươi vẫy tay chào người thân, "hot girl" Ngọc Miu bình thản trong phiên xử ngày thứ 2 - Ảnh 7.

HƯơng Giang cố ngoáy nhìn người thân.

Ngồi tù được hơn 2 năm, Dương cùng 3 phạm nhân khác được Mã Thành Phương (47 tuổi, đang thụ án 30 năm tù về hàng loạt tội danh nguy hiểm) tổ chức vượt ngục. Dương bị công an phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về hành vi Trốn khỏi nơi giam giữ.

Văn Kính Dương cười tươi vẫy tay chào người thân, "hot girl" Ngọc Miu bình thản trong phiên xử ngày thứ 2 - Ảnh 8.

Bị cáo Hương Giang xúc động nhìn người thân.

Sau thời gian trốn tránh ở nhiều tỉnh thành, Dương vào TP.HCM, lên kế hoạch mở xưởng sản xuất ma túy, thuốc lắc để làm giàu. Trong thời gian đó, Dương sử dụng giấy tờ giả mang tên Trần Ngọc Hiếu (còn gọi là Hoàng "béo").

Tháng 6/2016, Dương quen một người tên Tom (không rõ lai lịch) tại một vũ trường. Sau đó, Tom và Dương phối hợp tổ chức sản xuất ma túy đá cung cấp cho các đầu nậu.

Văn Kính Dương cười tươi vẫy tay chào người thân, "hot girl" Ngọc Miu bình thản trong phiên xử ngày thứ 2 - Ảnh 9.

Bị cáo Kỳ Nam vẫn có mặt.

Tom chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu, tiền chất và chỉ dẫn cách thức sản xuất. Còn Dương thuê địa điểm, thuê người, mua trang thiết bị và hóa chất để sản xuất. Số bột ma túy bán thành phẩm được chia theo tỷ lệ Tom 7 phần, Dương 3 phần.

Ngoài các biệt thự của mình, Dương còn thuê các biệt thự cao cấp ở TP.HCM, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để làm nơi chế xuất và giao dịch ma túy. Sau mỗi mẻ ma túy thành công, Dương chỉ đạo đàn em đổi địa điểm.

Công an quận Bình Thạnh và TP.HCM lập chuyên án theo dõi Dương cùng đồng phạm suốt hơn một năm. Đến tháng 4/2017, cảnh sát đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm Dương tại TP.HCM và các tỉnh thành.

Cơ quan điều tra thu giữ hơn 18kg thuốc lắc; 120kg bột ma túy; 190,611kg thành phẩm và 86,11kg bột màu vàng tinh chất ở thể rắn.

Văn Kính Dương cười tươi vẫy tay chào người thân, "hot girl" Ngọc Miu bình thản trong phiên xử ngày thứ 2 - Ảnh 10.

Hôm nay phóng viên và người đến dự vẫn phải theo dõi qua màn hình.

Vào tháng 5/2019, Toà án nhân dân TP.HCM từng mở phiên tòa sơ thẩm xử vụ án này. Tại đây, VKS đề nghị Văn Kính Dương tử hình vì là người chủ mưu, Ngọc Miu 20 năm tù giam. Các đồng phạm khác nhận mức án từ chung thân đến tử hình.

Tuy nhiên sau đó, toà đã trả hồ sơ điều tra lại. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy của 2 bị cáo đồng phạm.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa mở lại sẽ là ông Trương Công Huấn.

Chia sẻ