Vào những năm 1960, các sinh viên Harvard đã phát triển một ứng dụng hẹn hò đi trước thời đại.
Cô nhất quyết không rời giường bệnh vì lo cho chồng, nhưng mau chóng suy sụp khi thấy một tin nhắn hiện lên điện thoại của anh.
Để có thể tâm sự với nhau mọi chuyện, chúng tôi thống nhất không nói tên thật và cũng không để lộ mặt.
Đúng là đôi khi hãy nhìn cách người ta làm chứ đừng nghe lời người ta nói.
Hẹn hò qua mạng ai mà ngờ nổi có thể dẫn đến những kết cục đáng sợ tận cùng!
Cứ mỗi lần chồng "bóc bánh trả tiền" là lòng tin trong tôi vỡ vụn thêm một ít, đến lần này thì có lẽ tim tôi chẳng còn gì để vá lại nữa rồi...
Khi đã thành công lấy được lòng các cô gái ngây thơ, hắn bắt đầu nghĩ lý do để vay tiền nhưng cuối cùng sẽ "bốc hơi" và hoàn toàn biến mất.
Tính đến năm 2018, dân số trưởng thành độc thân của Trung Quốc đã đạt 240 triệu người, trong đó tỷ lệ thanh thiếu niên độc thân cao đáng kinh ngạc - chiếm tới 29,7%.
Hành động và suy nghĩ của cô nàng này thật khó mà khiến người ta chấp nhận cho nổi.
Một người vợ 44 tuổi đã lén chồng sử dụng ứng dụng hẹn hò, cứ ngỡ gặp được hạnh phúc nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống oái oăm.