Ứng cử viên Tổng thống Colombia bị bắn thẳng vào đầu khi đang vận động tranh cử, cảnh tượng hỗn loạn khiến nhiều người kinh hãi
Ngày 7/6 (giờ địa phương), Thượng nghị sĩ Miguel Uribe – ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống Colombia năm 2026 – đã bị bắn trọng thương trong một sự kiện vận động tranh cử tại thủ đô Bogotá.
Theo thông báo từ Văn phòng Tổng chưởng lý Colombia, ông Uribe (39 tuổi), thành viên đảng đối lập cánh hữu Trung tâm Dân chủ, đã bị bắn hai phát tại quận Fontibón. Ngay sau đó, một thiếu niên 15 tuổi mang theo súng ngắn Glock đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường.
Đảng Trung tâm Dân chủ cho biết, ông Uribe bị bắn từ phía sau khi đang tham gia tiếp xúc cử tri. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân và lực lượng an ninh khẩn trương đưa ông lên xe cấp cứu.

Thượng nghị sĩ Miguel Uribe tại Bogota (Ảnh:NurPhoto)
Cảnh tượng hỗn loạn thời điểm ông Miguel Uribe bị bắn (Nguồn Semana)
Hiện ông đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Fundación Santa Fe. Tổng chưởng lý Luz Adriana Camargo cho biết: “Tình trạng của ông ấy đã ổn định nhưng vẫn còn nguy kịch”.
Trên mạng xã hội X, bà María Claudia Tarazona – vợ ông Uribe – đăng lời kêu gọi cộng đồng cầu nguyện cho chồng: “Miguel đang chiến đấu giành lại sự sống. Xin Chúa dẫn dắt đôi tay các bác sĩ”.
Được biết, ông Miguel Uribe là cháu nội cựu Tổng thống Julio César Turbay Ayala (nhiệm kỳ 1978–1982) và là con trai của nhà báo Diana Turbay – người từng bị bắt cóc, thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu con tin khỏi tay băng đảng Medellín dưới trướng trùm ma túy Pablo Escobar năm 1991.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Raul Arboleda/AFP)
Ông tốt nghiệp Đại học Harvard, từng giữ chức vụ trong chính quyền thành phố Bogotá trước khi được bầu vào Thượng viện năm 2022. Ông là gương mặt tiêu biểu đại diện cho cánh hữu, chủ trương bảo vệ an ninh và thu hút đầu tư nước ngoài.
Tháng 10/2024, ông chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống tại chính nơi mẹ mình từng bị sát hại, với tuyên bố: “Tôi có thể lớn lên với lòng hận thù, nhưng tôi chọn tha thứ nhưng không quên lãng”.
Bộ Ngoại giao Colombia gọi vụ tấn công là “đòn giáng trực tiếp vào nền dân chủ và quyền tự do chính trị”, đồng thời kêu gọi điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc.
Ngoài ra, bốn cựu tổng thống Colombia – Ernesto Samper, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos và Iván Duque – cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã lên án vụ tấn công. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa gửi lời chia sẻ tới gia đình ông Uribe, khẳng định “kiên quyết phản đối mọi hình thức bạo lực và hận thù”.
Vụ tấn công làm dấy lên ký ức đau thương về giai đoạn đầy bạo lực cuối thập niên 1980 và đầu 1990 tại Colombia, khi nhiều ứng viên tổng thống bị ám sát.
Điển hình có thể kể đến một đối thủ chính trị khác của ông Uribe tại Thượng viện, bà María José Pizarro - là con gái của ông Carlos Pizarro Leongómez, một cựu lãnh đạo lực lượng vũ trang M-19 đã bị sát hại năm 1990 khi đang tranh cử tổng thống.
Nguồn: CNN