Tưởng phòng trọ của mình bị ma ám, cô sinh viên tá hỏa khi phát hiện cảnh tượng kinh hoàng phía sau cánh cửa tủ quần áo

L.T,
Chia sẻ

Sau nhiều lần rình mò, cuối cùng cô nàng mới phát hiện được chân tướng sự việc và thực tế là chẳng có con mà nào cả...

Maddie là một sinh viên theo học tại trường Đại học North Carolina nằm ở Chapel Hill, tiểu bang North Carolina (Mỹ). Maddie cùng một cô bạn thuê phòng trọ ở chung để tiết kiệm chi phí ở một khu nhà gần trường học. 

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho tới khi 2 cô gái phát hiện điều bất thường trong căn phòng trọ của mình, quần áo cứ tự nhiên biến mất đồng thời xuất hiện nhiều dấu vân tay lạ trên gương và cả tường. Maddie bắt đầu run sợ và cho rằng có thể phòng mình đã bị ma ám vì tất cả các cửa đều được đóng kín cẩn thận, không ai có thể đột nhập được. Nhưng mới đây, cô đã phát hiện ra cô không phải "sống chung" với một con ma nhưng phát hiện này cũng đáng sợ không kém - một người đàn ông lạ mặt trốn trong tủ quần áo của cô.

 Mad Madie kể lại sự việc với kênh Fox8 rằng: "Hôm đó là thứ 7, tôi ở nhà. Tôi nghe thấy tiếng động lạ trong tủ quần áo, nó giống như có một con gấu mèo chui vào trong đó vậy. Tôi đánh liều lên tiếng và hỏi 'ai ở trong đó vậy' thì giọng một người đàn ông đáp lại 'tôi là Drew'. Tôi vội vàng mở cánh cửa tủ ra thì phát hiện cảnh tượng bất ngờ đó. Hắn ở đó, mặc đồ của tôi, tất của tôi, giày của tôi và hắn ta còn có cả một chiếc túi đựng đầy quần áo của tôi".

Tưởng phòng trọ của mình bị ma ám, cô sinh viên tá hỏa khi phát hiện cảnh tượng kinh hoàng phía sau cánh cửa tủ quần áo - Ảnh 1.

Gã đàn ông lạ mặt đột nhập vào căn phòng trọ của 2 nữ sinh viên chỉ để thử quần áo và trộm quần áo.

Madie bị sốc và sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nhanh chóng gọi cho bạn trai. Cùng lúc đó, cô bắt đầu nói chuyện với anh chàng "khách không mời mà đến" trong tủ quần áo của mình để đánh lạc hướng anh ta và trì hoãn thời gian.

Maddie nhớ lại: "Thật thú vị, anh ta dường như hạnh phúc hơn khi đi bước ra ngoài. Anh ta đi vào phòng tắm và nhìn vào gương và sau đó cư xử như thể muốn nói 'bạn rất đẹp, tôi có thể ôm bạn không. Nhưng anh ta không chạm vào tôi".

Khi bạn trai Maddie đến nơi, anh lập tức gọi cảnh sát và tống cổ tên trộm đồ kỳ lạ này ra ngoài. Hắn bị bắt ở gần căn hộ nơi Maddie ở. Cảnh sát cho biết danh tính tên trộm là Andrew Swofford, 30 tuổi. Hắn hiện đang phải đối mặt 14 tội danh nghiêm trọng gồm trộm cắp và ăn cắp dữ liệu cá nhân.

Tưởng phòng trọ của mình bị ma ám, cô sinh viên tá hỏa khi phát hiện cảnh tượng kinh hoàng phía sau cánh cửa tủ quần áo - Ảnh 2.

Tên Drew đã bị cảnh sát bắt giữ.

Maddie nói rằng cô đã rất may mắn khi phát hiện ra Drew vì cô trở về nhà vào giờ ăn trưa để lấy một số thứ và có thể tên Drew không lường trước được. Tuy nhiên, cả Maddie và cảnh sát đều giải thích được vì sao gã đàn ông này lại có thể đột nhập vào căn hộ của cô được vì các cửa luôn được khóa cẩn thận và không có dấu hiệu bị đập phá khóa.

Đây là lần thứ hai Maddie tìm thấy người lạ trong căn hộ của mình chỉ sau hơn một tháng. Bởi trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, cô trở về nhà và phát hiện ra 2 người đàn ông lạ trong phòng khách. Cô báo cho văn phòng cho thuê về việc đó và họ đã thay đổi ổ khóa ở cửa trước, nhưng không thông báo cho cảnh sát về vụ việc.

Mặc dù cuối cùng cũng tìm ra "con ma trong tủ quần áo" nhưng Maddie không còn cảm thấy an toàn khi sống trong căn hộ này nữa và có ý định chuyển tới nơi khác.

(Nguồn: OC)

Chia sẻ