Hình ảnh cậu nhóc lăn ra ăn vạ nhất quyết không để cô giáo đưa vào lớp đang được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt vì quá hài hước. Tuy nhiên, sự thật phía sau lại đáng suy ngẫm hơn.
Dăm ba con cá trê ao làng, những buổi trốn ngủ trưa chân đất chạy rong, hay những khoảnh khắc đắm mình trong cơn mưa đầu mùa là đủ tạo nên một mảng ký ức tuổi thơ khiến con người ta bồi hồi mỗi lần được nhắc nhớ.
Có lẽ biến cố gia đình mà Công nương Diana đã phải gánh chịu từ khi mới lên 7 tuổi đã giúp "mài rũa" để bà trở thành một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, tràn đầy tình thương với bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cô Lan (TP Huế) bắt toàn bộ học sinh lớp 1/5 ngậm bút trong vòng 3 phút. Phụ huynh bức xúc, bản thân cô và nhà trường cũng thừa nhận cách dạy trẻ như vậy là hoàn toàn sai. Vụ việc gây tranh cãi trong dư luận không phải vì hình phạt đúng hay sai mà là việc cô giáo phải xin lỗi toàn bộ phụ huynh học sinh.
Nếu bạn vẫn còn đang kêu trời kêu đất vì nóng thì đây, những đứa trẻ này chỉ cần mấy-thằng-bạn và một cái rãnh nước là đã có thể quẩy tung trời, bay cả nóng rồi đây này!
Chẳng cần cao lương mĩ vị hay đồ ngon, đắt tiền, chỉ cần bát tóp mỡ rang vàng rụm cộng thêm ít hành muối hay dưa góp thôi là đã khiến cả bầu trời kỉ niệm của 8X hay 9X đời đầu ùa về trong niềm vui xen lẫn niềm háo hức.
Cuộc sống vất vả khiến những đứa trẻ trong xóm nhà lá ít có điều kiện được đi học cũng như vui chơi như bao trẻ em thành thị khác. Để tạo niềm vui cho mình, chúng tự chế những chiếc súng gỗ hay cùng nhau chơi các trò chơi dân gian.