Tuổi già có khổ hay không, nhìn vào tuổi 60 là biết: Đến độ tuổi này, cha mẹ nhất định phải chuẩn bị sẵn 3 “quân bài” sau!

Bảo Tín,

Tuổi già có khổ hay không, đôi khi không nằm ở việc con cái giàu đến đâu, mà nằm ở chỗ cha mẹ có biết chuẩn bị cho cuộc sống của chính mình trước khi quá muộn hay không.

Người ta thường nói, nuôi con cả đời, đến khi về già chỉ mong con trưởng thành, gia đình yên ổn, bản thân có một khoản phòng thân và không phải trở thành gánh nặng của con.

Nhưng thực tế, càng về già, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái càng cần được nhìn bằng một cách khác. Thương con không có nghĩa là trao hết những gì mình có. Yêu con cũng không đồng nghĩa với việc chuyện gì của con cha mẹ cũng phải đứng ra lo liệu.

Nếu muốn những năm tháng sau này sống nhẹ nhàng hơn, có lẽ cha mẹ nên giữ cho mình 3 “quân bài” quan trọng: tiền bạc, sức khỏe và ranh giới với con cái.

Ảnh minh hoạ

1. Có tiền trong tay, đừng vội trao hết cho con

Cha mẹ cả đời tiết kiệm, đến khi con cái trưởng thành thường có suy nghĩ: "Đằng nào sau này cũng để lại cho các con, cho sớm một chút cũng được". Vì thương con, nhiều người sẵn sàng bán tài sản, đưa toàn bộ tiền tích góp cho con mua nhà, làm ăn hoặc trả nợ. Khi con gặp khó khăn, cha mẹ lại nghĩ mình còn giúp được thì cứ giúp.

Nhưng có một điều rất thực tế: tiền trong tay con và tiền trong tay mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Khi còn sức khỏe, còn thu nhập, cha mẹ có thể nghĩ đơn giản rằng mình không cần nhiều tiền. Nhưng tuổi càng cao, nhu cầu khám chữa bệnh, thuốc men, chăm sóc sức khỏe càng tăng. Nếu đã đưa hết tiền cho con, đến lúc bản thân cần lại phải ngửa tay xin lại, cả cha mẹ lẫn con đều dễ rơi vào thế khó xử.

Bởi vậy, thương con nhưng vẫn nên giữ một khoản tiết kiệm đứng tên mình. Nhà đất nếu chưa thực sự cần thiết cũng không nên vội vàng sang tên toàn bộ. Cho con là tình cảm, giữ lại một phần cho mình là trách nhiệm với chính mình. Con cái trưởng thành cũng cần học cách tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của chúng. Cha mẹ không thể dùng toàn bộ tài sản của tuổi già để giải quyết mọi khó khăn mà con gặp phải.

2. Giữ sức khỏe, bởi đây mới là món quà lớn nhất dành cho con

Nhiều cha mẹ luôn nói: Tôi sống thế nào cũng được, miễn con cái khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi. Nhưng khi bước vào tuổi 60-70, có lẽ nên đổi cách nghĩ. Giữ sức khỏe không chỉ là vì bản thân, mà còn là vì con.

Một người cha, người mẹ khỏe mạnh có thể tự chăm sóc mình, tự đi khám, tự lo những sinh hoạt thường ngày. Con cái dù bận rộn với công việc, gia đình riêng cũng không phải ngày nào cũng thấp thỏm chạy đi giải quyết chuyện của cha mẹ.

Ngược lại, nếu cha mẹ liên tục đau ốm, nằm viện, cần người chăm sóc, con cái dù có hiếu đến đâu cũng khó tránh khỏi áp lực. Vì vậy, đến độ tuổi 60, đừng tiếc tiền cho một cuộc kiểm tra sức khỏe cần thiết. Đừng đợi cơ thể lên tiếng mới bắt đầu quan tâm.

Ăn uống điều độ, ngủ đủ, vận động phù hợp, khám sức khỏe định kỳ và điều trị sớm khi có vấn đề là những việc rất bình thường nhưng lại có thể giúp cha mẹ duy trì sự chủ động lâu hơn. Cha mẹ khỏe mạnh chính là một kiểu “giảm gánh nặng” cho con.

3. Thương con nhưng phải biết giữ ranh giới

Đây có lẽ là “quân bài” khó nhất.

Nhiều cha mẹ đến tuổi nghỉ hưu vẫn không thể ngừng lo cho con. Con mua nhà, cha mẹ góp tiền. Con khó khăn, cha mẹ chạy vạy. Con vợ chồng bất hòa, cha mẹ đứng giữa phân xử. Con nuôi cháu vất vả, ông bà lại tiếp tục gánh phần lớn việc chăm sóc. Ban đầu là giúp đỡ, lâu dần lại trở thành trách nhiệm.

Cha mẹ càng làm nhiều, con càng dễ hình thành tâm lý dựa dẫm. Đến khi cha mẹ muốn nghỉ ngơi, lại cảm thấy có lỗi vì nghĩ: “Con mình đang khó khăn, chẳng lẽ mình không giúp?”. Nhưng ở độ tuổi 60, có những chuyện nên học cách buông tay đúng lúc.

Con cái đã trưởng thành, gia đình của chúng hãy để chúng tự quyết định. Vợ chồng con có mâu thuẫn, nếu không liên quan đến an toàn hay những vấn đề nghiêm trọng, cha mẹ không nhất thiết phải đứng ra phân xử. Con gặp khó khăn có thể giúp trong khả năng, nhưng không nhất thiết lần nào cũng giải quyết thay.

Đặc biệt, đừng dùng tiền bạc để đổi lấy sự gần gũi của con cái. Cha mẹ có thể cho con một khoản tiền khi cần, nhưng không nên biến việc cho tiền thành cách duy trì quyền can thiệp vào cuộc sống của con. Con cái cần cha mẹ yêu thương, nhưng cũng cần cha mẹ tôn trọng cuộc đời riêng của chúng. Đến một độ tuổi nhất định, tình yêu tốt nhất không còn là mẹ sẽ lo hết cho con, mà là: Mẹ tin con có thể tự lo cho cuộc đời mình.

Tuổi 60 không phải lúc để cha mẹ tiếp tục chạy theo cuộc sống của con cái. Đây là lúc nên bắt đầu sống cho mình nhiều hơn một chút. Có một khoản tiền riêng để không phải phụ thuộc. Có sức khỏe để tự chăm sóc bản thân. Có những ranh giới đủ rõ để con cái trưởng thành mà cha mẹ cũng được thảnh thơi.

Suy cho cùng, con cái hiếu thảo không phải là ngày nào cũng ở bên cha mẹ, mà là khi cha mẹ cần, chúng có thể xuất hiện. Còn cha mẹ thương con cũng không phải là hy sinh đến cạn kiệt, mà là biết giữ lại cho mình đủ sức khỏe, tiền bạc và sự bình yên để những năm tháng cuối đời không trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.

Tuổi già có khổ hay không, đôi khi không nằm ở việc con cái giàu đến đâu, mà nằm ở chỗ cha mẹ có biết chuẩn bị cho cuộc sống của chính mình trước khi quá muộn hay không.

Chia sẻ