Sáng 24/8, một đại diện UBND xã Bình Nguyên (Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, lực lượng công an đang làm rõ vụ việc chồng đốt vợ bị bỏng nặng. Nạn nhân hiện đã được chuyển lên bệnh viện Bỏng Trung ương.
Chỉ đến khi về đến nhà cô mới kể mọi chuyện cho chồng nghe. “Em đã phản bội mình tối nay. Em đã làm cái việc không thể tha thứ. Đáng lẽ em phải đi cùng mình đến đó”, giọng cô lạc đi, tiếng nấc nghẹn lên từng hồi.
Vì chồng không thỏa mãn được ham muốn tình dục, một người vợ ở Singapore đã qua đêm với hàng chục người đàn ông lạ mặt gặp ở vũ trường.
Bị viêm phổi vì sương mù bụi bẩn tại Bắc Kinh, tên trộm ra đầu thú để được đưa đi chữa bệnh.
Tôi chỉ ao ước sẽ được chăm sóc và nuôi dạy một công chúa, và khi biết đứa bé đang lớn lên trong bụng mình là con trai, tôi đã choáng váng.
Có khi nào bạn thầm nghĩ: “Ước gì giờ được tung tẩy mua sắm mà không phải ngồi… bế cái đứa trẻ này?”. Nếu có thì cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi vì thực ra có rất nhiều bà mẹ như bạn.
Hơn 1 tuần sau khi dùng chân ghế đánh vợ đến chết, Cao Xuân Quát thôi lẩn trốn và đã ra trình diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Trước đó, trong lúc lẩn trốn, Quát cũng đã lên facebook viết lời tự thú.
Rạng sáng 2-2 (tức mùng 3 tết Giáp Ngọ), một vụ án mạng đã xảy ra tại KP 4, P.1, TP Đông Hà (Quảng Trị).
Mai Anh - một bà mẹ 3 con năng động và được đánh giá cao trong công việc. Tuy nhiên, sau khi sinh đứa con thứ 3, chị đã quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con.
Cáo sắp chuyển chỗ làm mới. Trước khi rời đi, nàng ta gửi một bức thư cho các đồng nghiệp với hàng loạt lời tự thú.