Từ cậu bé mít ướt trong "Bố ơi, mình đi đâu thế?" đến học bá tuổi 18: Hành trình trưởng thành đầy cảm hứng của con trai Hoàng Bách
Trần Hoàng Minh - cậu bé Tê Giác ngày nào - đã "dậy thì" thành công, sở hữu visual chuẩn soái ca và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.
Tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" mùa đầu tiên với tính cách nhút nhát, dễ xúc động và hay "mít ướt", song cậu bé Tê Giác nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả nhờ sự thông minh, lém lỉnh và tinh thần ham học hỏi.
Tuổi thơ ngọt ngào và những trải nghiệm đáng nhớ
Trần Hoàng Minh (SN 2007, biệt danh Tê Giác), là con trai đầu lòng của nhạc sĩ Hoàng Bách và người mẫu Đoàn Thanh Thảo, tham gia chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế?" mùa đầu tiên khi mới học lớp 2. Chương trình thu hút lượng người xem đông đảo và được đánh giá cao. Sau nhiều tập phát sóng, cậu bé Tê Giác chính là một trong những nhân tố tạo nên thành công của chương trình.

Trẻ con đôi lúc thích nhõng nhẽo, mè nheo, Tê Giác cũng thường rơi nước mắt khi gặp khó khăn hoặc không hài lòng với kết quả đạt được. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ ở chương trình là khi tham gia thử thách tưới nước cho từng luống cà rốt, Tê Giác gặp khó khăn trong việc tiếp nước vào bình.
Bị đội bạn bỏ lại phía sau, Tê Giác oà khóc rồi “đổ lỗi” cho bố chậm chạp, “đổ thừa” cho đôi ủng lớn quá nên khó chạy, “đổ tại” bình nước nặng quá khiến cậu bê không nổi… Dù được bố động viên: "Con phải bình tĩnh, mình đang làm việc mà!" nhưng Tê Giác vẫn vùng vằng quăng cả bình tưới. Bố Bách phải ra tay "chỉnh đốn" cậu con trai hiếu thắng của mình, bắt Tê Giác dừng cuộc chơi và đứng khoanh tay bên ruộng cà rốt.

Tê Giác lại khóc oà lên và nói: "Con muốn chơi nhưng mà con không muốn thua" . Bố Bách dạy con: "Vấn đề ở đây, thắng thua không quan trọng, đồ ăn cũng không quan trọng. Khi mình đã hợp tác với nhau, bố con mình là một đội, mình cùng giúp đỡ nhau. Sao con không nghĩ rằng mình sẽ phải giúp đỡ bố? Con đã làm việc đó tốt lắm mà?" .
Theo chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách, từ nhỏ Tê Giác đã thích đọc sách, học giỏi đều các môn, tính cách điềm đạm, ngoan ngoãn và rất lễ phép. Tê Giác từng đạt HCB Olympic Sinh - Lý thành phố. Cậu bé học giỏi môn Toán, nói lưu loát tiếng Anh và đặc biệt là biết chơi đàn piano từ khi còn nhỏ - năng khiếu được thừa hưởng theo gen của bố Hoàng Bách.

Sau hơn 10 năm tham gia chương trình thực tế, Tê Giác ngày nào đã trở thành học sinh cấp 3. Nhạc sĩ Hoàng Bách rất tự hào về cậu con trai khi thường xuyên "flex" thành tích học tập của Tê Giác trên trang cá nhân như: đạt 8.0 IELTS, giải nhì môn Tiếng Anh cấp thành phố. "Hiện con được 6 trường ở Mỹ nhận vào với mức học bổng từ 50-90%, chuyên ngành Tâm lý học" , nam ca sĩ không giấu nổi tự hào.

Theo Hoàng Bách, con trai anh đang tìm thêm một số trường với mức học bổng cao hơn, dự định đầu tháng 8 đi du học. "Tê Giác nói sau này muốn học thành bác sĩ tâm lý hoặc lấy thêm bằng kinh doanh. Đó là định hướng con đặt ra nên tôi và vợ chỉ có thể ủng hộ thôi" , ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ.
Con trai Hoàng Bách thay đổi ngỡ ngàng sau 10 năm Bố ơi mình đi đâu thế - Clip: NVCC
Ngoài chăm chỉ học tập, Tê Giác còn thích chơi piano, rèn luyện thể chất qua các bộ môn như bắn cung, nhảy dây và chạy bộ mỗi ngày. "Từ nhỏ, gia đình cũng tạo điều kiện để con tham gia nhiều lớp học kỹ năng, âm nhạc. Hiện nay, Tê Giác là thành viên trong đội hợp xướng ở trường. Cuối tuần, con tham gia hội pickleball với bố mẹ nữa" , cựu người mẫu Thanh Thảo - mẹ của Tê Giác - cho biết.

Nhạc sĩ Hoàng Bách cho biết, con trai anh đã sở hữu chiều cao 1m71 khi mới chỉ 14 tuổi. Đặc biệt, giờ đây Tê Giác còn biết làm đẹp, chú ý đến tóc tai, quần áo chỉn chu trước khi ra ngoài. Từ ngày gia đình có thêm em bé, Tê Giác cũng chủ động phụ mẹ chăm em và ra dáng một người anh lớn trong nhà, luôn nhẹ nhàng giải thích, hướng dẫn nhiều điều cho các em.

Trưởng thành trong yêu thương và những bước đi tự lập
Sau nhiều năm tham gia chương trình, cậu nhóc không hề gặp áp lực của sự nổi tiếng, đồng thời được nhận xét là tính cách thoải mái và thân thiện với bạn bè.
"Ngồi xem lại chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? cùng cả nhà, ngó lại cậu thanh niên cao hơn 1m7 điềm đạm ngồi cạnh cho bố và em dựa vào mới nhận ra, để nuôi dạy một đứa trẻ thành người là biết bao nhiêu khó khăn, vất vả và thử thách, không thể kể hết" - nam nhạc sĩ từng chia sẻ về hành trình trưởng thành của Tê Giác.

Nhờ sở hữu chiều cao khủng 1m75 và gương mặt điển trai, cư dân mạng mong Tê Giác sẽ sớm gia nhập showbiz giống bố. Hiện tại, Tê Giác được bố cho xuất hiện nhiều trước truyền thông và thường tham gia sự kiện cùng gia đình.
Mới đây, hình ảnh hai bố con Tê Giác được mẹ Thảo chia sẻ kèm chú thích: "Nhân giống F2 thế này có được coi là thành công không bà con😉???!!!!" khiến nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa:

@Ngọc Đinh: Ôi em bé Tê Giác của tôi, sao như nam thần thế này 😘 F1 tuổi j mà so kkk…
@Mai Thanh Zuzana: Tổng tài thế này thì bản F1 giờ chỉ còn là cái tên thôi bác ạ.
@Đào Út: Vừa ngày nào 2 bố con tham gia Bố ơi mình đi đâu thế mà bg bạn nhỏ Tê Giác dậy thì thành công rồi♥️♥️♥️. Chúc mừng gen trội F2.

Khi con trai bước vào tuổi dậy thì, vợ chồng Hoàng Bách đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của con. Anh cho biết Tê Giác luôn thật lòng chia sẻ những thay đổi tâm sinh lý tuổi mới lớn với bố mẹ. Anh cũng nhận thấy con điệu đà hơn, có những bí mật riêng và suy nghĩ rất hay.

Về phương pháp giáo dục, vợ chồng Hoàng Bách luôn duy trì một môi trường gia đình cởi mở và tôn trọng sự riêng tư của con cái, khuyến khích các con tự lập và tự quyết định, đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn khi cần thiết.
"Với các con của mình, vợ chồng Bách thống nhất không tham gia quá nhiều vào các quyết định của con mà chỉ giữ vai trò tư vấn, gợi mở để con tự lựa chọn. Tê Giác là cậu bé có tư duy độc lập nên tôi tin con sẽ có những quyết định tốt và nhận được những bài học phù hợp với bản thân. Điều may mắn nhất với người làm cha như tôi là nhìn thấy con trưởng thành, yêu gia đình và có cá tính riêng, thích sự thử thách" , ông bố 3 con chia sẻ.
Tổ quốc là nhà, là bữa cơm gia đình, là cha mẹ, dù đi đâu, hãy luôn tự hào mình là người Việt Nam nha con…
Trong hành trình trưởng thành của mình, Tê Giác đã có trải nghiệm du học tự lập tại Australia trong hai tuần. Đây là lần đầu tiên cậu xa gia đình, phải tự quản lý thời gian, chi tiêu và các hoạt động hàng ngày. Chuyến đi này không chỉ giúp Tê Giác trưởng thành hơn mà còn mở rộng tầm nhìn về thế giới và cuộc sống tự lập.

"... Bố giật mình nhận ra, đây có lẽ là cái Tết cuối cùng con còn ăn Tết cùng gia đình, bằng giờ này sang năm, mọi thứ có lẽ sẽ rất khác đối với con, khi con sẽ chính thức bước chân vào cuộc sống tự lập...
... Có chút bùi ngùi khi bố lần nữa hiểu rằng, trưởng thành là một quá trình bắt buộc mà mỗi chúng ta đều phải trải qua, dù không phải lúc nào cũng thực sự sẵn sàng cho điều đó, ít nhất là với bố, lúc này…" - Hoàng Bách nhắn nhủ.

Từ cậu bé mít ướt từng bật khóc, khoanh tay chịu phạt giữa ruộng cà rốt đến một chàng trai độc lập, tự tin, sống trách nhiệm – hành trình trưởng thành của Tê Giác chính là minh chứng cho một thế hệ trẻ đầy nghị lực, ý chí, lớn lên trong tình yêu thương và sự đồng hành mọi lúc, mọi nơi của gia đình.
(Ảnh trong bài: FBNV)