Trung Quốc mới có 1 phim siêu hay vừa chiếu xem sốc toàn tập: Nam chính sói đội lốt cừu, nữ chính như rắn độc
Bộ phim Trung Quốc này mới chiếu và đang nhận sự chú ý từ khán giả.
Bên cạnh Lan Hương Như Cố, màn ảnh Trung Quốc mới đây có thêm một tác phẩm đáng chú ý lên sóng, đó là Tôi Không Phải Đại Sư. Ngay từ những tập đầu tiên, bộ phim đã thu hút sự quan tâm nhờ câu chuyện nhiều bí ẩn cùng màn kết hợp của Lý Hiện và Lý Nhất Đồng.
Tôi Không Phải Đại Sư đang cho thấy nó là một tác phẩm rất đáng xem.
Tôi Không Phải Đại Sư lấy bối cảnh thời Dân quốc. Trong phim, Lý Hiện đảm nhận vai nam chính Thượng Quan Thành Minh. Anh vốn là thiếu gia xuất thân giàu có, từng có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ và tìm được tình yêu với mỹ nhân đoàn kịch Giang Phi Yến.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân tưởng như viên mãn ấy lại trở thành khởi đầu cho một bi kịch tan cửa nát nhà. Gia đình Thượng Quan Thành Minh gặp đại họa, bản thân anh may mắn giữ được mạng sống. Từ đây, chàng thiếu gia năm nào bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật, đồng thời lên kế hoạch trả thù những kẻ đã đẩy gia đình mình xuống vực sâu.
Những hình ảnh đối lập nhau của nam chính Lý Hiện.
Trong khi đó, Lý Nhất Đồng đảm nhận vai nữ chính Giang Phi Yến. Đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp và thân phận mỹ nhân đoàn kịch, cô thực chất là thành viên của Thiên Tướng phái - một tổ chức lừa đảo tàn nhẫn. Chính thế lực này có liên quan trực tiếp tới bi kịch của gia đình nam chính, khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật chính ngay từ đầu đã chứa đựng tình yêu, sự lừa dối và thù hận.
Trên mạng xã hội, Tôi Không Phải Đại Sư đang ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Phim được nhận xét có phần mở đầu hấp dẫn, nhanh chóng tạo ra hàng loạt câu hỏi khiến người xem tò mò và muốn theo dõi đến cuối. Nhịp phim nhanh, ít cảnh quay hay lời thoại thừa, lượng thông tin được đẩy liên tục và cốt truyện có độ cô đọng cao.
Tôi Không Phải Đại Sư có nhiều sự khác biệt so với các tác phẩm đang chiếu trên thị trường.
Diễn xuất của Lý Hiện cũng là một điểm sáng. Nam diễn viên thể hiện rõ sự tương phản giữa Thượng Quan Thành Minh của quá khứ và hiện tại. Trong hồi tưởng, anh là chàng thiếu gia giàu có, lịch lãm và đang chìm đắm trong tình yêu. Sau biến cố, nhân vật trở thành một con người hoàn toàn khác, biết che giấu thân phận và cảm xúc. Đằng sau dáng vẻ tưởng như vô hại là một "con sói đội lốt cừu", mang theo nỗi đau cùng khát vọng báo thù.
Lý Nhất Đồng có một vai diễn cực kỳ khác biệt trong Tôi Không Phải Đại Sư.
Lý Nhất Đồng cũng nhận được nhiều lời khen với hình tượng "mỹ nhân rắn độc". Giang Phi Yến xinh đẹp, quyến rũ nhưng nguy hiểm, khác biệt đáng kể với nhiều vai diễn trước đây của nữ diễn viên. Đặc biệt, việc nữ chính có quá khứ không hề trong sạch càng khiến tuyến nhân vật trở nên đáng chờ đợi. Khán giả đang tò mò Giang Phi Yến sẽ thay đổi ra sao khi dần thực sự động lòng với Thượng Quan Thành Minh, cũng như hành trình cô tìm cách thoát khỏi thế giới lừa lọc và bước về phía hoàn lương sẽ được bộ phim khắc họa như thế nào.