Vụ cháy diễn ra tại một lớp học được dựng từ lều rơm, thuộc một trong các khu vực nghèo nhất tại thủ đô của đất nước.
Hôm 4/3, cơ quan giáo dục tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tiến hành điều tra về một trường mầm non chỉ cung cấp khẩu phần ăn chay cho học sinh.
Cứ ngỡ tâm trạng vui vẻ sẽ kéo dài đến cuối ngày thì ai ngờ đến chiều tối, chị Phương Loan mới thấm được câu "Không nên ăn mừng quá sớm".
Khóc mếu, giãy giụa và thẫn thờ,... là một loạt biểu cảm hài hước của trẻ mầm non trong ngày đầu Hà Nội cho học sinh các cấp đi học trở lại.
Nhiều cha mẹ thấy con dễ thương nên chụp ảnh "tồng ngồng" của con rồi khoe khắp nơi, đặc biệt là trên Facebook. Đến khi con bị hại thì chỉ đổ lỗi cho kẻ xấu mà quên rằng mình đã tiếp tay cho kẻ xấu hại con.
Nhân vật có "lập trường vững chãi" nhất năm là đây, "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" nha.
Cô giáo này đã lôi hai đứa trẻ vào góc khuất camera. Ở cuối clip, người này cầm đồ chơi bằng nhựa, lao tới đánh hai đứa trẻ.
Hôm 3/12, ông Vương Văn Lâm-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức (Hà Nội) xác nhận, một trẻ 4 tuổi gặp tai nạn khi đang chơi cầu trượt ở trường mầm non Đông La 2.
Giáo viên chủ nhiệm để quên cháu bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh ở Trường mầm non xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã bị kỷ luật, điều chuyển xuống làm việc tại nhà bếp.
Khi thu xếp quần áo bỏ vào túi cho một bé gái, cô Vũ thấy có vật lạ rơi khỏi túi xách. Cô giáo này lập tức nhặt lại đồ cho học sinh nhưng lúc cầm vật bị rơi lên thì mặt biến sắc.