Lớn lên ra thành phố học tập và lập nghiệp, ban đầu Thế Anh đi chép tranh thuê cho một cơ sở chuyên cung cấp tranh phong cảnh cho các cửa hàng lưu niệm. Hiện nay, Trần Thế Anh đã trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp và nổi danh với những tác phẩm tranh sơn mài.
Họa sỹ Trần Hòa Bình, ở thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, được nhiều người biết đến là tác giả vẽ gần 1 nghìn bức chân dung Bác Hồ.
Điều đáng nói không chỉ là từ 4 tấm hình rời rạc mà còn cả khoảng cách âm dương cách trở của người mẹ với 3 đứa con mà cậu đã hoàn thành nên 1 tác phẩm khiến bao người rung động...
Cặp đôi Gia Lai bỗng nhiên trở nên nổi tiếng vì được bạn thân tặng tranh truyền thần cho đám cưới.
Dù rất đồng cảm với Thùy Linh, nhưng ai trông thấy bức tranh truyền thần cũng phải cười té ghế. Mẫu xinh xắn bao nhiêu thì người trong tranh lại càng khó tả bấy nhiêu.
Ở cái khu vẽ tranh truyền thần, có một chút gì đó hoang dại, một chút bất cần, náo nhiệt, và tất nhiên là hơi thở nghệ thuật đầy tràn, với đủ những phong cách vẽ khác nhau, khiến khách qua lại luôn hiếu kỳ, nhất định đi qua phải liếc dăm ba cái.
Không quá bất ngờ khi chàng trai 9x Võ Quốc Vẹn được tạp chí nghệ thuật nổi tiếng của Mỹ là Art People vinh danh, bởi anh chàng từng có những tác phẩm vẽ truyền thần những nhân vật nổi tiếng tuyệt vời, sống động bằng cafe và màu nước.
Điều gì đã trở thành điểm chung giữa ông chủ quán bán hủ tiếu hồ và họa sĩ vẽ tranh truyền thần nửa thế kỷ ở Sài Gòn? Hãy cùng ghé thăm tiệm hủ tiếu hồ đầu tiên và hàng tranh truyền thần cuối cùng ở Sài Gòn để tìm hiểu nhé!