Nhiệt độ ngoài trời lên gần 40 độ C, nhiều người dân TPHCM tranh thủ vào trung tâm thương mại tránh nắng nóng kết hợp mua sắm trong những ngày nghỉ lễ.
Nhiệt độ trong 2 quán cafe này đều ở mức âm độ C, khiến bạn sẽ phải mặc áo bông thật dày, trang bị thêm găng tay mới có thể yên tâm "tám chuyện" với bạn bè.
Để chống chọi với tình trạng nắng nóng, rất nhiều người dân đã xuống dưới lòng đất để trốn nắng hoặc ngủ trưa, số người còn lại thì tìm chốn nghỉ chân dưới chân đường vành đai 3.
Để thoát khỏi cái nắng nóng ở Trung Đông, giới nhà giàu đến từ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đổ bộ sang Anh du lịch. Hình ảnh những chiếc siêu xe của các du khách ngoại quốc xuất hiện la liệt trên đường phố London khiến nhiều người choáng váng.
Các chủ quán cafe trong những ngày nắng nóng kinh hoàng hiện nay đang phải ấm ức khi khách đến quán chỉ để được ngồi điều hòa. Các "thượng đế" ngồi tránh nóng từ sáng đến chiều nhưng chỉ sử 1 loại đồ uống giá 15 ngàn đồng.
Chị em ra đường ban ngày thường ăn mặc kín mít, hóa trang như Ninja vì sợ nắng nóng. Nhưng chỉ sau 7 giờ tối, tất cả lại ăn mặc vô cùng mát mẻ, thoải mái khoe "chân dài miên man".
"Nghiến răng" cắt phéng mái tóc xoăn đẹp đẽ, tận dụng triệt để mọi khoảng trống trong tủ lạnh cơ quan hay "cố thủ" trên văn phòng đến khi mặt trời lặn... đó là những cách dân công sở đối phó với nắng nóng.