Hơn một nửa số người ngoại tình để trả thù cho biết họ không hề giấu giếm việc này, để đạt mục đích cuối cùng là khiến bạn đời phải nếm trải những gì mình từng chịu.
Có một thực tế là đàn ông phản bội, ngoại tình rất dễ được vợ tha thứ, chấp nhận cho chồng quay về. Nhưng khi phụ nữ ngoại tình thì dù chồng cố níu kéo trở về thì gia đình đó chắc chắn không thể hàn gắn nổi.
Phát hiện vợ có quan hệ ngoài luồng với một chàng trai quen biết qua mạng, người chồng quyết định thực hiện kế hoạch dạy vợ kỳ quặc.
Cơ quan chức năng đã đưa hung thủ đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc. Anh ta bị cáo buộc sát hại bạn mình rồi giấu xác trong tủ quần áo nhiều ngày.
Tỉnh dậy, chưa kịp ăn sáng thì đã thấy chuông điện thoại của chồng tôi gọi. Vừa bắt máy, giọng anh đã sa sả bảo tôi về nhà ngay lập tức.
Vì nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng đã bắt cô mặc đồ lót đi bộ khắp phố cùng với tấm biển "tôi muốn bán thân" đeo vào cổ.
Chồng cứ bắt tôi phải khai đã lên giường với người ấy bao nhiêu lần và bắt miêu tả cụ thể. Uất ức, nhục nhã và đau đớn, tôi đã đòi li hôn nhưng anh không chịu.
Để hành vợ, anh tìm mua các loại băng đĩa có nội dung ngoại tình vụng trộm bắt vợ xem với mục đích khiến cô ta phải nhục nhã.
Tôi trào nước mắt vì kế hoạch trả thù người yêu quá vô liêm sỉ của anh. Anh đã đợi đến 3 năm sau, khi tôi đã 28 tuổi và vừa bị anh lấy đi đời con gái.
"Tôi lấy cô về để trả thù đấy. Cho cô hiểu thế nào là cảm giác của 4 năm tôi như nô lệ, hiểu thế nào là cảm giác bị bỏ rơi".