Tôi từng mua đủ thứ linh tinh đến khi chỉ giữ lại 4 món gia dụng “đáng từng đồng” và thấy đời mình nhẹ hẳn
Sau nhiều lần mua nhầm đồ gia dụng "hot trend" nhưng không dùng tới, tôi rút ra bài học: chỉ nên đầu tư vào những món thật sự mang lại trải nghiệm sống tốt hơn. Dưới đây là 4 thiết bị mà tôi đã mua và chưa bao giờ hối hận.
Tôi từng là người rất dễ bị cuốn theo các xu hướng đồ gia dụng trên mạng. Cứ thấy ai review hay là muốn mua thử, dù không biết dùng để làm gì. Kết quả là bếp chất đầy nồi niêu, tủ thì lỉnh kỉnh máy móc, mà có món chỉ dùng đúng 1 lần.
Nhưng sau vài năm "vỡ lòng" vì tiêu dùng bốc đồng, giờ tôi đã thực tế hơn nhiều. Tôi chỉ mua thứ dùng được – dùng thường xuyên – giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày. Và sau khi thử nhiều món, tôi giữ lại đúng 4 thiết bị dưới đây. Chúng không chỉ khiến căn nhà dễ chịu hơn, mà còn khiến tôi thấy... tiêu tiền đúng lúc cũng là một loại phong thủy.
1. Máy làm sữa hạt – pha đồ uống ngon lành, nhà nhẹ mùi dầu mỡ


Trước đây, tôi dùng máy xay sinh tố rẻ tiền và thường xuyên bị "sặc mùi" vì máy yếu, đồ xay không nhuyễn, và phải lọc bã bằng rây rất phiền. Từ ngày đầu tư máy làm sữa hạt có tính năng xay – nấu – lọc tự động, bếp tôi sạch hơn hẳn.
Tôi dùng máy này mỗi ngày: sáng pha sữa hạnh nhân, trưa nấu súp bí đỏ, tối hâm nóng nước hoa quả. Chức năng đặt hẹn giờ giúp tôi chuẩn bị sẵn từ đêm, sáng ra có đồ uống nóng hổi.
Một điểm cộng là khả năng vệ sinh tự động, không cần tháo rửa phức tạp. Nếu bạn muốn bắt đầu ăn uống lành mạnh, chiếc máy này xứng đáng được ưu tiên.
2. Khóa cửa thông minh – đỡ lo quên chìa, nhà gọn và đẹp hơn

Nhà tôi trước đây dùng ổ khóa cơ, chìa thì to, dễ rơi, trẻ con thì khó dùng. Có lần tôi để quên chìa khóa khi đi siêu thị và phải gọi thợ phá khóa về, mất hơn 600.000 đồng và một buổi chiều.
Từ ngày thay khóa thông minh, mọi chuyện đơn giản hơn hẳn. Tôi chọn loại có mở vân tay + mật khẩu + app trên điện thoại. Khi có người trong nhà thì yên tâm, khi đi vắng cũng có thể kiểm soát ai ra vào.
Nhìn bề ngoài khóa này cũng sang, hợp phong thủy kiểu "cửa chắc, vận ổn", và đặc biệt là tôi không còn phải thủ sẵn chìa khóa dự phòng trong túi nữa.
3. Chảo nướng điện – vừa nướng, vừa chiên, vừa làm cơm cháy ngon lành

Lúc đầu tôi nghĩ chảo nướng điện là thứ "làm biếng", nhưng mua về rồi mới thấy tiện kinh khủng. Tôi dùng nó để:
- Làm cơm cháy giòn từ cơm nguội
- Nướng rau củ, xúc xích, ức gà cho bữa ăn healthy
- Làm bánh bông lan nhỏ hoặc bánh pancake cho con

Mỗi khi ngại nấu nhiều món, tôi chỉ cần bật chảo, thêm chút dầu oliu, xếp đồ lên và đậy nắp lại. 10–15 phút là có bữa ăn nóng hổi, không cần lỉnh kỉnh bếp núc hay rửa nhiều xoong nồi.
Điều tôi thích nhất là ăn nướng tại nhà rẻ hơn nhiều so với ra hàng mà vẫn ngon – gọn – sạch.
4. Bình đun đa năng – mỗi ngày một loại trà, sống chậm lại thấy yêu nhà hơn

Tôi thích uống trà, nước thảo mộc từ lâu nhưng từng nghĩ không cần thiết phải mua bình đun chuyên dụng. Sau một đợt cảm cúm dài, tôi quyết định đầu tư bình đun đa năng có chức năng giữ nhiệt và điều chỉnh nhiệt độ.
Từ đó đến nay, mỗi sáng tôi đun nước táo đỏ – kỷ tử, trưa có trà gừng – buổi tối là nước hoa nhài hoặc lê hấp đường phèn.
Bình này giúp tôi uống đủ nước hơn, giảm uống nước ngọt, và đặc biệt là mỗi lần đun nước lại thấy cảm giác "chăm sóc bản thân" rõ rệt hơn.
Vật liệu bình an toàn, đun nhanh, dễ vệ sinh. Và nó là thứ giúp tôi bớt "ăn vặt" vì mỗi khi buồn miệng là tôi pha trà, vừa nhẹ bụng, vừa dễ ngủ hơn.
Tóm lại:
Trên đời có hàng trăm loại đồ gia dụng, nhưng không phải cái nào cũng đáng mua. Tôi từng tiêu không ít tiền vào những món hot trend chỉ để… bỏ xó sau vài tuần.
Nhưng 4 thiết bị trên là những khoản đầu tư hợp lý, mang lại giá trị thật sự cho đời sống hàng ngày. Chúng không quá đắt, nhưng nếu có ngân sách khoảng 7–10 triệu đồng, bạn có thể mua dần và dùng suốt nhiều năm.
Tiêu tiền đúng chỗ, mỗi ngày về nhà là một ngày vui.