Tôi sốc nghẹn khi đọc tin nhắn con trai Quỳnh Lương gửi bố: Khi một đứa trẻ lặp lại 3 từ này, có gì đó đã sai nghiêm trọng rồi!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nếu có ngày bạn muốn nói gì đó về người kia trước mặt con, hãy tự hỏi: Câu nói này sẽ giúp con mình cảm thấy an toàn và được yêu thương hơn? Hay chỉ là để mình hả giận?

Khi đọc những tin nhắn giữa bé Gấu, con trai Quỳnh Lương và bố ruột, tim tôi bỗng thắt lại, nước mắt chực trào ra. Thương cảm đến xé lòng! 

Trong cả chục tin nhắn, người bố liên tục phàn nàn về việc mẹ đứa trẻ đã tung hê tất cả lên mạng khiến anh bị chỉ trích nặng nề. Và anh cũng yêu cầu con phải xác nhận được "bố chiều" như thế nào", bố "đối xử tốt với con", "yêu thương con",... 

Trong một xã hội đang quá quen với việc soi mói cuộc sống người nổi tiếng như một bộ phim dài tập, có một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở mà không ai dám bỏ qua: đó là cách bé Gấu hồi đáp bố!

Không giải thích dài dòng, không cãi bướng, một đứa trẻ mới 12 tuổi cứ lặp đi lặp lại ba từ duy nhất: "Con xin lỗi".

Và có lẽ, đó là điều ám ảnh nhất trong cả vụ việc tưởng như là "drama showbiz" này.

Tôi sốc nghẹn khi đọc tin nhắn con trai Quỳnh Lương gửi bố: Khi một đứa trẻ lặp lại 3 từ này, có gì đó đã sai nghiêm trọng rồi! - Ảnh 1.

Những tin nhắn gây tranh cãi giữa con trai Quỳnh Lương và bố ruột

Khi bố mẹ cãi nhau, đứa trẻ là người đầu tiên cúi đầu

Chúng ta có thể tranh cãi về đúng sai giữa người lớn. Chúng ta có thể soi mói xem ai là người nói thật, ai là người “bóc phốt”, ai là người im lặng. Nhưng chúng ta không thể làm ngơ trước một đứa trẻ đang cố gắng hết sức để giữ gìn một tình cảm mà em không hề làm gì sai để đánh mất.

- "Thôi con ngủ sớm đi, mai còn đi học", "Con vào Facebook của mẹ xem mẹ làm những gì"

- "Vâng", "Con xin lỗi bố, bố với cô ngủ ngon",...

Bé Gấu – một đứa trẻ đáng ra đang sống trong sự an toàn và ấm áp của cả cha lẫn mẹ – lại đang học cách trở thành người dàn xếp, người "dễ thương", người biết điều... chỉ để không bị bố rời bỏ.

Khi người lớn tan vỡ, họ thường nghĩ trẻ con không hiểu gì. Nhưng sự thật là trẻ con hiểu rất nhiều – chỉ là chúng không biết nói ra như người lớn thôi.

Chúng hiểu ánh mắt nặng nề của mẹ khi nhắc đến bố. Hiểu sự lạnh nhạt của bố khi nói chuyện. Hiểu từng cái "seen không trả lời" hay từng lần bị hứa rồi thất hứa.

Và dần dần, những đứa trẻ đó không còn nghĩ rằng bố mẹ ghét nhau, mà chúng nghĩ bố mẹ ghét chính chúng. Vì nếu không có chúng, có lẽ bố mẹ đã chẳng còn lý do để hằn học nhau, để tổn thương nhau, để nhớ đến nhau với oán trách.

"Con đã thấy tác hại của con về việc con nói linh tinh chưa" - tin nhắn của người bố gửi đến con trai. Trong một khoảnh khắc ấy, người lớn không còn là chỗ dựa. Mà là người khiến đứa trẻ cảm thấy sự tồn tại của mình là một sai lầm.

Tôi sốc nghẹn khi đọc tin nhắn con trai Quỳnh Lương gửi bố: Khi một đứa trẻ lặp lại 3 từ này, có gì đó đã sai nghiêm trọng rồi! - Ảnh 3.

Quỳnh Lương

Tình yêu có điều kiện – bản án âm thầm giết chết tuổi thơ

Một đứa trẻ sinh ra không chọn được cha mẹ. Nhưng những gì cha mẹ làm lại có thể quyết định toàn bộ cuộc đời cảm xúc của đứa trẻ đó.

Nếu tình yêu của cha là "khi con ngoan thì bố yêu". Nếu tình yêu của mẹ là "khi con đứng về phía mẹ thì mẹ thương", thì đó không còn là yêu. Đó là một sự mặc cả.

Một đứa trẻ sẽ bắt đầu thay đổi: nó học cách xin lỗi để được yêu thương, học cách im lặng để không bị bỏ rơi, học cách nhắn tin như một người lớn để làm hài lòng người lớn.

Và cái giá phải trả là: nó không còn dám là chính mình.

Làm cha làm mẹ không phải là chức danh – đó là trách nhiệm suốt đời! 

Một người có thể thôi làm chồng, làm vợ. Nhưng không thể thôi làm cha, làm mẹ. Ly hôn không phải là tội. Nhưng bỏ rơi trách nhiệm, bôi xấu nhau, nói xấu nhau trước mặt con – là tội lỗi.

Không có đứa trẻ nào trên đời xứng đáng phải chịu đựng những lời cay nghiệt mà người lớn ném vào nhau. Không có đứa trẻ nào đáng phải xin lỗi vì mình tồn tại trong cuộc hôn nhân đã tan vỡ ấy.

Nếu có thể, hãy nhớ: con không cần bạn là người bố, người mẹ hoàn hảo. Con chỉ cần bạn là người ở lại.

Gửi bé Gấu – và tất cả những đứa trẻ đang cố gắng "trưởng thành để được yêu thương"

Con ơi, con không có lỗi. Con đừng xin lỗi chỉ vì bố mẹ con không còn thương nhau. Con đừng nghĩ rằng phải ngoan hơn, giỏi hơn, dễ thương hơn để được giữ lại trong trái tim ai đó. Tình yêu thật sự không đến từ việc "làm đúng", mà đến từ sự hiện diện trọn vẹn.

Con không cần gồng mình lên để làm cầu nối. Đừng làm trung gian cho nỗi đau của người lớn.

Con xứng đáng được yêu thương vô điều kiện – vì chính con là con.

Và xin dành cho những người đang làm cha mẹ. Nếu có ngày bạn muốn nói gì đó về người kia trước mặt con, hãy tự hỏi: Câu nói này sẽ giúp con mình cảm thấy an toàn và được yêu thương hơn? Hay chỉ là để mình hả giận?

Bởi đứa trẻ không cần cha mẹ hoàn hảo, chỉ cần cha mẹ đừng làm con cảm thấy mình là gánh nặng.

Xin đừng bắt con phải xin lỗi vì lỗi lầm của người lớn. Xin đừng bắt con phải trưởng thành sớm chỉ vì cha mẹ không thể. Xin hãy yêu con – không điều kiện.

Chia sẻ