Tôi có nên giữ con lại?

Bảo Bảo,

Tôi có con rồi nhưng tâm trạng tôi đang rối bời vì cuộc sống chưa ổn định và tình yêu không bền vững. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Cuộc sống cứ trôi qua kể từ ngày tôi gặp anh. Thế là chúng tôi bên nhau đã được 3 năm rồi. Hạnh phúc có cũng nhiều và đau khổ cũng không phải là ít. Hai con người có lối sống quá khác nhau về vật chất, về tình cách và mọi thứ.



Ngày quen anh, tôi trở nên cay nghiệt hơn, phải lo lắng nhiều hơn dù chúng tôi khi ấy chưa phải là vợ chồng. Chuyện tiền bạc, công việc của anh, tôi cũng phải lo. Tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng khát tiền.

Anh đi làm, ở Quãng Ngãi tôi cũng phải gửi đồ ăn lên cho anh, lo lắng cho công nhân của anh lúc ốm đau bệnh tật mặc dù lúc đó tôi đang ở Đà Nẵng. Khi anh ở Quảng Nam, tôi cũng phải lo lắng chuyện công trình anh nhận được là công trình làm thì sẽ lãi hay lỗ và nhiều rất nhiều chuyện tôi không thể kể hết.


Mọi thứ, mọi việc anh đều để tôi quyết định, tôi có thật sự cần phải lo những chuyện đó không? Sao lúc này tôi mệt mỏi quá, bây giờ tôi cảm thấy mình không đủ sức để lo nữa rồi. Ba mẹ tôi ghét anh, gọi anh là "đồ lợi dụng". Với ba mẹ, anh chỉ là người lợi dụng tôi mà không hề yêu thương tôi thật lòng. Tôi cần 1 gia đình, tôi muốn có một người chồng thương tôi và biết tự quyết định hết mọi việc.

Ước mong đó sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu như không có chuyện tôi có con. Qua điện thoại tôi thông báo cho anh biết mình có con rồi. Tôi và anh chưa chuẩn bị gì hết. Tôi cũng không đủ dũng cảm để thông báo cho ba mẹ việc đó, nhưng tôi càng không thể từ bỏ giọt máu mà tôi đang mang.


Tôi nhận ra, nếu chúng tôi lấy nhau thì sẽ không hạnh phúc. Anh sẽ không thể vượt qua sự hờn trách từ ba mẹ tôi dành cho anh. Bản thân anh cũng không thể đón nhận tin tôi có con trong giây phút này. Số phận em bé của tôi rồi sẽ ra sao? Tôi nên hay không nên giữ con lại?

Chia sẻ