BÀI GỐC Trái đắng tình yêu

Trái đắng tình yêu

Mình là người có đến nỗi nào đâu mà lại phải chấp nhận cuộc sống chung chạ như vậy, chấp nhận một người đàn ông đèo bòng như anh, chấp nhận một cuộc sống không theo luân thường đạo lý

2 Chia sẻ

Tình yêu là gì???

,

Mình cũng như bạn,phải chia sẻ người đàn ông mà mình yêu thương với một người khác. Mình biết mọi chuyện lừa dối ấy ngay sau khi mình sinh con không đến 1 tuần.

Mình không biết nói sao và chia sẻ với bạn như thế nào.Mình cũng như bạn,phải chia sẻ người đàn ông mà mình yêu thương với một người khác. Mình đau khổ vô cùng cũng đang cố gắng thay đổi bản thân mình để không lệ thuộc và bị lụy tình vì người đó. Mình có hơn bạn có chăng là mình không phải rơi trong hoàn cảnh sống không theo luân thường đạo lý. Nỗi đau khổ này có lẽ chỉ có những người phụ nữ như chúng ta mới hiểu hết được. Bạn cũng như mình dù đứng ở vị trí và vai trò như thế nào thì cũng là những người bị tổn thương.

Mình đã tin ,yêu và nghĩ rằng tình yêu của mình là vĩnh cửu vậy mà.......

Mình biết mọi chuyện lừa dối ấy ngay sau khi mình sinh con không đến 1 tuần. Nỗi đau thể xác và tâm hồn như đánh cho mình ngã quị. Mình đã khóc rất nhiều đến bây giờ thì mình không còn khóc được nữa. Mình cũng đã nghĩ quẫn và suýt chút nữa là làm điều dại dột.

Vì người đó mình đã từ bỏ rất nhiều thứ,sở thích,đam mê........cuộc sống của mình là gia đình và người đó. Vậy mà mình đã nhận được gì?????
Mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ,mình không còn tin vào bất cứ người đàn ông nào trên đời này nữa , mình đang sống vì con mà không biết bản thân mình muốn gì và tin vào điều gì để mà sống.

Tình yêu là gì ????  Bạn có thể cho mình biết được ko?? Như bạn nói bạn không phải đến nỗi nào nhưng bạn lại chọn cách sống như bây giờ vì tình yêu si mê của mình. Bây giờ bản thân bạn chắc cũng ít nhiều hối hận vậy là mình thì bạn khuyên mình phải như thế nào???gìn giữ gia đình này hay để cho người đó tự do mà đến với tình yêu của họ???

Chia sẻ