Trong khi chị An tỏ ra lo lắng với món đồ chơi mới mua của con gái thì ông xã của chị lại cho rằng, cho bé chơi món đồ này mới thông minh.
Câu chuyện hài hước này hóa ra lại xảy ra trong rất nhiều gia đình.
Nhìn dàn bệnh nhân xếp hàng dài dằng dặc, ai cũng hiểu và thông cảm cho ông bố này nhưng vẫn không thể ngừng cười.
Ngày đầu đưa con đi học, không phải cha mẹ nào cũng mạnh mẽ như trong tưởng tượng, có rất nhiều ông bố để nước mắt tuôn chỉ vì lý do hệt như ông bố này.
Bốn nghìn cây số và 71 ngày đêm rong ruổi trên chiếc xe đạp, ông bố này đã làm nên điều kì diệu mà ai cũng mơ ước.
Buồn bực vì con gái không tả mình một câu nào trong bài văn, người cha còn giận "tím mặt" khi nghe con trả lời thẳng tưng thế này.