Tình cảm đồng giới: “HAM MUỐN và GHÊ TỞM”

,

[Kênh14] - "...Cảm giác ham muốn được quan hệ với một người đồng tính nổi lên trong người tôi một cách thật mảnh liệt. Nhưng khi nhận ra sự quan tâm của một người con gái mà tôi thích dành cho tôi thì tôi lại ghê tởm!"

Tôi là một đứa con gái xa quê hương! Hiện đang sống ở Mỹ. Tôi đã từng trải qua cảm giác như người trong câu chuyện trên vì hiện giờ chắc tôi cũng đang có cảm giác ấy!

Cảm giác cô đơn trống vắng. Tôi vẫn yêu con trai! Mà tôi cũng bị thu hút bởi các cô gái! Mỗi lần nhìn sâu vào một ánh mắt của một người con trai, tôi có thể nhìn lâu và chăm chú! Nhưng mỗi khi nhìn vào một người con gái! Tôi lại trốn tránh ánh mắt ấy!

Không hiểu vì sao tôi nghĩ mình là Les! Cảm giác ham muốn được quan hệ với một người đồng tính nổi lên trong người tôi một cách thật mãnh liệt. Nhưng khi nhận ra sự quan tâm của một người con gái mà tôi thích dành cho tôi thì tôi lại ghê tởm! Và tránh xa!

Trời ạ! Tôi đang nghĩ gì đây?

Tôi chẳng biết làm sao cho phải khi tôi quen một người bạn trai mà lại nghĩ đến một cô gái!

Hãy giúp tôi!

Đã bao nhiêu lần gửi đến những câu hỏi như thế này! Câu trả lời là tôi ko phải là Les. Chỉ là rối loạn giới tính! Mà sao giờ tôi vẫn không dứt ra được! Làm sao đây?

 
 

Đây là email chúng tôi nhận được của một bạn gái đang học ở Mỹ. Và chúng tôi biết, không ít bạn đang lâm vào tình trạng như thế này, hoang mang tột độ khi không kiểm soát được những diễn biến tâm lý trong chính bản thân mình. Những suy nghĩ chưa thấu đáo về sự tồn tại của những con người trong Thế giới thứ 3 càng làm cho các bạn trẻ hoang mang.

Kênh14 đã tìm một nhà tư vấn tâm lý để nhờ anh ấy lý giải và gỡ rối phần nào giúp trường hợp của bạn gái này.

Sau đây là phần tư vấn của anh Đinh Đoànchuyên viên tư vấn tâm lý thuộc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), chuyên gia tư vấn trong chuyên mục Cửa sổ tình yêu, Đài tiếng nói Việt Nam :

Trong thế giới thứ 3, có cả những người thích cả đàn ông, đàn bà, người ta gọi là Bisexual. Nhưng trong trường hợp của bạn gái này, tôi cho rằng không phải bạn ấy là Bisexual, cũng không phải là Les. Vì cố ấy vẫn thấy ghê tởm khi nhận được sự quan tâm thái quá của một cô gái – tôi hiểu là ý cô ấy nhấn mạnh sự quan tâm theo chiều hướng liên quan đến tình dục .

Có thể lý giải tình trạng của bạn gái này. Bản thân đầu óc con người tưởng tượng như thế nào, nghĩ thế nào là cái người khác khó kiểm soát được.Nhìn thấy một người con gái hấp dẫn và đột nhiên cô ấy có ý nghĩ, nếu mình quan hệ với cô ấy thì sao, tưởng tượng mình have sex với cô gái ấy thì sao đó là điều hoàn toàn bình thường. Nó thuộc về phần suy nghĩ thầm kín mà không phải lúc nào bạn cũng có thể kiểm soát được.

Hơn nữa, một cô gái hấp dẫn chẳng hạn thì không chỉ đàn ông mà thậm chí chính những người phụ nữ cũng muốn ngắm nhìn cô ta. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng khi bạn cứ dằn vặt về nó, bạn gán cho nó đủ thứ tội lỗi, suy nghĩ, rằng như thế có phải là bệnh hoạn không? Như thế có phải là Les không thì lại càng khiến cho bạn đau khổ, bế tắc. Và ngày càng ngập sâu trong những suy nghĩ không có lối thoát ấy. Cho đến lúc, bạn lầm lẫn về chính con người thật của mình. Bạn tưởng mình là Les hay Bisexual.

Những cảm giác mạnh mẽ, những khủng hoảng về tâm lý tình cảm lại càng xuất hiện nhiều khi cô gái sống xa nhà, ít bạn bè, nên hay cảm thấy cô đơn.

Cô gái ấy suy nghĩ về nó và trở nên dằn vặt về nó bởi vì nghĩ về nó quá phức tạp và luôn tưởng tượng là mình bị bệnh, mình có vấn đề. Chỉ cần làm cho những bạn trẻ có đầy đủ thông tin về những hiện tượng này thì các bạn sẽ hiểu rằng những cảm giác đó, tưởng tượng đó là hoàn toàn bình thường, có thể lý giải được.

N.L thân!

Xét ở góc độ khoa học, câu trả lời dường như đã rất rõ ràng với bạn phải không?

Và vấn đề quan trọng hơn chính là làm thế nào để có thể vượt qua được cảm giác ám ảnh, dằn vặt đeo đẳng bạn từ bấy lâu nay? Để bạn hiểu rằng những cảm giác đó, tưởng tượng đó là hoàn toàn bình thường, có thể lý giải được?

Theo chúng tớ những ý kiến chia sẻ và cụ thể của chính những bạn trẻ sẽ rất hữu ích trong trường hợp này. Các bạn có thể comment trực tiếp dưới bài viết hoặc gửi mail về kenh14@gmail.com. Mọi ý kiến chân thành và nghiêm túc sẽ được kênh 14 gửi trực tiếp đến cô bạn của chúng ta.

Về phía Kênh 14, chúng tớ nghĩ việc đầu tiên bạn (và cả những bạn trẻ đang hoang mang về bản thân mình) nên làm là hãy tìm hiểu thật kỹ càng thế nào là les, là bisexual. Khi đó các bạn sẽ không còn “tự kỷ ám thị” về chính bản thân mình nữa.

Chúng tớ sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích nhất từ các chuyên gia về vấn đề này. Bài viết sẽ được đăng tải vào 17h thứ 5 ngày 13/12/2007).

* Tên nhân vật đã được thay đổi.
 
[Kênh 14]
Chia sẻ