Thuê trọ gần trường không bao giờ làm bạn đi học sớm hơn

Thiên An,
Chia sẻ

Sự thật buồn đấy, chấp nhận đi!

Ai cũng từng mơ tưởng cảnh tượng sáng mở mắt, bước vài bước là tới lớp, khỏi lo tắc đường hay dậy sớm. Thế nên, với nhiều học sinh sinh viên, thuê trọ gần trường giống như một "giải pháp vàng" để nói lời tạm biệt với cảnh đi học muộn. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ nổi lên một topic nghe qua tưởng đùa mà lại đúng đến mức khiến dân tình chỉ biết thả tim không ngừng: "Thuê trọ gần trường không làm bạn đi học sớm hơn".

Hóa ra, khoảng cách không quyết định được sự đúng giờ. Cái khiến bạn muộn lại chính là… chiếc giường và sự tự nhủ quen thuộc: "Còn sớm mà" . Những bạn ở xa trường thường phải căn đồng hồ thật kỹ, dậy từ tinh mơ để kịp bắt bus hoặc né tắc đường. Ngược lại, những ai ở sát cổng trường lại thường xuyên rơi vào cái bẫy "tính sau cũng kịp". Để rồi trong khi bạn bè ở xa đã yên vị trong lớp, thì người gần nhất lại đang thục mạng chạy như vận động viên điền kinh.

Thuê trọ gần trường không bao giờ làm bạn đi học sớm hơn- Ảnh 1.

Nhà càng gần trường lại càng dễ đi muộn (Ảnh minh họa)

Nghe qua thì hài hước, nhưng ai từng trải qua mới thấy "nỗi đau" này có thật 100%. Không ít sinh viên còn tổng kết: "Ở gần trường chỉ giúp tiết kiệm tiền xăng thôi, chứ không cứu được bệnh đi muộn".

Dưới phần bình luận, vô số netizen thi nhau kể lại kỷ niệm đi học muộn bất chấp việc ở gần trường:

- Hồi ở quê mình đi học cách trường 5km mà ngày nào cũng đúng giờ. Lên thành phố thuê trọ cách trường 500m thì… hôm nào thầy điểm danh xong mình mới lò dò vào lớp.

- Nói thật, mình từng thuê trọ ngay sau cổng trường, chỉ cần mở cửa là thấy giảng đường. Nhưng 4 năm đại học thì 3 năm rưỡi giảng viên đã quen mặt mình vì lúc nào cũng lao vào lớp muộn. Đúng là càng gần càng ỷ lại.

- Có hôm mình còn tự tin quá, để đồng hồ báo thức sát giờ học. Kết quả bật dậy đánh răng, thay đồ trong 2 phút rồi lao thẳng sang lớp. Vừa bước vào cửa thì… thầy gọi tên ngay trong danh sách sinh viên đi muộn. Cảm giác thật sự ê chề.

- Phòng trọ mình ở ngay cạnh thư viện, chỉ cần 3 phút là đến lớp. Thế nhưng chính vì quá gần nên sáng nào cũng nghĩ "ngủ thêm chút cũng không sao". Một lần, mình còn ngủ quên đến tận khi nghe tiếng loa phát thanh trong trường báo đã vào tiết học mới cuống cuồng chạy đi. Đến nơi, vừa hớt hải thở vừa mở cửa thì cả lớp quay lại nhìn như thể mình đến từ hành tinh khác. Từ hôm đó, mình chính thức được bạn bè gắn mác "người ở gần nhất nhưng đi muộn nhất".

- Mình từng đi học xa tận 10km, ngày nào cũng dậy từ 5h30 để bắt kịp xe bus. Chuyển trọ về gần trường, ngủ nướng thành thói quen. Giờ nghĩ lại thấy ở xa còn kỷ luật hơn ở gần.

- Ở gần trường đúng là tiện, tiết kiệm được khối thời gian di chuyển. Nhưng cũng chính cái sự tiện đó biến mình thành người "chủ quan chuyên nghiệp". Hồi học năm 2, mình trọ ngay cổng sau trường. Sáng nào cũng tự nhủ: "Còn 10 phút nữa cơ mà". Vậy mà 10 phút biến thành 20, rồi thành 40. Kỷ lục nhất là hôm thi giữa kỳ, mình đặt đồng hồ báo thức nhưng cứ bấm tắt liên tục. Đến lúc mở mắt ra, bạn cùng phòng đã đi thi xong một môn rồi. Kể từ đó mới thấm thía chân lý càng gần, càng dễ muộn.

Đúng là nghịch lý khó đỡ của đời sinh viên: càng nghĩ mình có lợi thế thì càng dễ bị "đánh bại" bởi thói quen trì hoãn. Nhưng mà thôi, đi muộn một chút cũng thành kỷ niệm để sau này nhớ lại mà cười.

Chốt lại chỉ có thể nói một câu: Ở gần trường không giúp bạn đi học sớm hơn, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn trở thành huyền thoại muộn học trong mắt bạn bè!

Chia sẻ