Thử thách một ngày làm "trẻ con": Cha mẹ sẽ hiểu cảm giác bị so sánh, bị phạt, bị la mắng là như thế nào!
Điều gì sẽ xảy ra khi cha mẹ và con cái đổi vai?
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình thường xuất phát từ việc cha mẹ và con cái thiếu sự thấu hiểu, lý giải lẫn nhau. Đơn cử như về phía cha mẹ, có đôi khi cha mẹ cứ đứng ở góc độ người lớn để nhìn nhận vấn đề trẻ gặp phải rồi mắng mỏ trẻ hoặc bình thường hóa mọi việc theo kiểu "Ôi dào, có chuyện gì to tát đâu!". Và ngược lại, con cái vì còn nhỏ tuổi nên lắm lúc cũng chẳng thể hiểu nỗi những tâm tình, lo âu hay bực dọc của người lớn.
Vậy nếu một ngày đẹp trời cha mẹ và con cái đổi vai, chính cha mẹ phải đối diện với ti tỉ rắc rối mà con cái đối mặt mỗi ngày, còn con cái sẽ được nhìn cuộc sống gia đình từ góc độ của người lớn, liệu mọi thứ sẽ ra sao? Bằng sự trợ giúp của "chị trợ lý ảo" AI, hãy cùng làm chuyến xuyên không đến một thế giới song song nơi cha mẹ thử vai trò như con và trải nghiệm những gì con thường trải nghiệm nhé!

Việc học hành thực sự là một thử thách bất kể đối với người lớn hay trẻ nhỏ. Thế nên là nếu sau này con cái có vật lộn, uể oải mãi không chịu hoàn thành bài tập thì cha mẹ hãy thật kiên nhẫn, thật bình tĩnh

Ai cũng có thể mắc lỗi sai và bị phê bình. Nếu bố mẹ đi học lại, liệu có chắc bố mẹ không rơi vào cảnh như thế này?

Nghịch điện thoại và ăn mắng, trải nghiệm này đám nhỏ quen lắm luôn nè. Nếu đổi vai, cha mẹ cũng hết sức cẩn thận đi, sức hút từ điện thoại là không đùa được đâu

Trời ơi, ai hiểu nổi cảm giác vừa thấp thỏm vừa sợ hãi lại thêm chút đáng thương khi phải viết bản kiểm điểm và xin chữ ký phụ huynh. Cha mẹ cần hóa thân thành "đối tượng" viết bản kiểm điểm để trải nghiệm thực tế đi thôi!

Đi học nguyên một ngày dài thực sự áp lực và mệt mỏi nên cần lắm sự quan tâm của gia đình

Con cái ham chơi về muộn sẽ "ăn roi", còn người lớn ham chơi về muộn thì sao nhỉ?

Cá là ai rồi cũng có lúc giả ốm để tìm cách trốn học, trốn làm thôi, kể cả cha mẹ cũng thế

Một trong những điều trẻ con ghét nhất chính là bị so sánh với "con nhà người ta...". Sự so sánh này gây ra kha khá tổn thương đấy. Hẳn là cha mẹ cũng không hề muốn có một ngày nghe con cái nói "nhìn bố mẹ người ta..." đúng không?