Để nuôi dạy một cô gái tốt, cha mẹ phải chú ý từ rất sớm. Sự đồng hành của phụ huynh ở những năm đầu đời ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc đời của con.
Cô con gái bé nhỏ vẫn đều đặn nhận được thư từ cha vào mỗi dịp sinh nhật hàng năm, cho dù cha cô đã mất từ khi cô mới hơn 1 tuổi.
Quan điểm muốn con gái biết trèo cây, chơi đá bóng, không chơi búp bê Barbie... có thể đi ngược lại số đông nhưng lắng nghe lý giải của ông bố này, các mẹ lại thấy gật gù tâm đắc.
Cha trao cho con cuộc sống nhưng không thể sống thay con. Cha cho con niềm vui tuổi thơ chứ không thể cho con niềm vui cả đời. Con đường của con con phải tự bước. Con à, liệu con có hiểu...