Thông tin mới vụ vợ chồng em trai giết chị gái ở Vĩnh Long: Cái chết được báo trước của người đàn bà đơn độc

Thanh Lâm,
Chia sẻ

Trước khi bị em trai sát hại, đột nhiên bà H. nhiều lần nói với người hàng xóm về nguyện vọng của mình, khi chết sẽ hỏa táng, miễn tiền phúng điếu, ai tiễn bà đến nơi an nghỉ thì cho mỗi người 100.000 đồng. Bất ngờ không lâu sau đó, cái chết được báo trước đã xảy ra, bà H. bị sát hại tại nhà riêng của mình.

Clip: Cơ quan công an đang làm việc với đối tượng Đời.

Ngày 20/10, thi thể bà Phạm Thị H., 61 tuổi, ngụ khóm 6, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã được đưa hỏa táng.

Bà H. là nạn nhân bị người em trai cùng cha khác mẹ là Phạm Phi Đời, 44 tuổi, tạm trú tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long sát hại.

Thông tin mới vụ vợ chồng em trai giết chị gái ở Vĩnh Long: Cái chết được báo trước của người đàn bà đơn độc - Ảnh 2.

Đối tượng Phạm Phi Đời.

Trước đó, khoảng 10h ngày 16/10, tiếp nhận tin báo về việc bà H. tử vong bất thường tại nhà riêng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an TP.Vĩnh Long và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra bước đầu cho thấy, đây là vụ án giết người, bởi trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương do bị tấn công dẫn đến chết người.

Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra xác định, Đời và vợ Lê Thị Hoàng Oanh, 49 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang là nghi phạm có liên quan đến vụ án nên tổ chức truy tìm.

Đến ngày 17/10, Đời và Oanh lần lượt bị công an bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, Đời đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, Đời khai nhận, trước đó, đã cho bà H. mượn số tiền 50 triệu đồng. Sáng 16/10, Đời cùng vợ đến nhà bà H. để đòi lại số tiền trên.

Cho rằng bà H. không trả và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trong lúc nóng giận, Đời đã đánh và dùng dây xiết cổ bà H. đến chết. Sau khi gây án, Đời chở Oanh đi về nhà ở Thanh Đức, huyện Long Hồ lẩn trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Thông tin mới vụ vợ chồng em trai giết chị gái ở Vĩnh Long: Cái chết được báo trước của người đàn bà đơn độc - Ảnh 3.

Đối tượng Oanh bị bắt giữ để điều tra về hành vi Che giấu tội phạm.

Là người hàng xóm thân thiết với nạn nhân, bà Võ Thị Ngọc Bích, 52 tuổi, ngụ khóm 6, phường 2, TP. Vĩnh Long cho biết, thường ngày, bà H. sống bằng nghề cho vay tiền và ở một mình tại ngôi nhà trên.

Hàng chục năm trước, sau khi thôi chồng và không có con chung, bà H. đã xin một người con nuôi về chăm sóc. Tuy nhiên, khi lớn lên, người con nuôi này cũng không thường xuyên ở cùng với bà.

Cuộc sống bà H. cô độc, không người thân xung quanh nên bà H. thường xuyên lui tới gia đình bà Bích để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống và cả hai xem như là chị em kết nghĩa.

Do quá thân thiết nên vài tháng trước khi xảy ra án mạng, bà H. có chủ động mang tủ sắt chứa tiền và nhiều lượng vàng (không rõ tài sản cụ thể bên trong) sang nhà bà Bích xin gửi nhờ cho an toàn và Bích đồng ý.

Tuy nhiên, đợt triều cường vừa qua, bà H. đã mang chiếc tủ sắt trở về nhà và sau đó không lâu thì bà bị em trai cùng cha sát hại.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian mang tủ sắt về nhà, bà H. đột nhiên nhiều lần nói lên nguyện vọng của mình với bà Bích như là lời trăng trối sau cùng.

“Bà H. nói, khi bà chết thì nhờ tôi thay áo quần, tổ chức tang lễ và hỏa táng, miễn tiền phúng điếu, ai tiễn bà đến nơi an nghỉ thì cho mỗi người 100.000 đồng”, bà Bích nhớ lại.

Thông tin mới vụ vợ chồng em trai giết chị gái ở Vĩnh Long: Cái chết được báo trước của người đàn bà đơn độc - Ảnh 4.

Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà của nạn nhân.

Như giữ đúng lời hứa của mình, bà Bích đã tự bỏ tiền hơn 20 triệu đồng mua quan tài, tổ chức tang lễ cho bà. Ngoài ra, ngày đưa bà H. đi hỏa táng, bà Bích cũng bỏ ra 5 triệu đồng để cho 50 người, mỗi người 100.000 đồng đi cùng như lời bà H. từng mong muốn.

“Tại địa phương, ai cũng biết bà H. sống không thiếu về tiền và sống rất sòng phẳng.

Việc bà H, mượn tiền của em trai dẫn đến mâu thuẫn và bị giết chết như lời khai ban đầu của nghi phạm khiến người dân khó tin. Bởi không có cơ sở, nhất là Đời không việc làm ổn định lại vừa mới ra tù thì số tiền 50 triệu được xem là số tiền lớn”, một người dân nhận định.

Hiện, Thượng tá Trần Văn Vụ, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định tạm giữ hình sự 3 tháng đối với Phạm Phi Đời và Lê Thị Hoàng Oanh (vợ Đời) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người và che giấu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ