Ngày 25/9, cảnh sát tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) đã bắt giữ một phụ nữ 75 tuổi sống tại thị trấn Ami với cáo buộc vứt bỏ thi thể, sau khi bà này tự ra đầu thú và thừa nhận đã giữ thi thể con gái trong tủ đông suốt khoảng 20 năm.
Đang lưu thông trên đường, hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe máy bất ngờ bị chiếc xe tải đi phía sau va chạm khiến cháu bé ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người. Tại hiện trường, bà mẹ ôm thi thể con gái khóc ngất khiến không ít người xót xa.
Cùng chung tâm trạng với hàng chục gia đình nạn nhân có con em tử vong tại Vương quốc Anh, gia đình ông Kh. vô cùng mong ngóng con gái mình sớm được đưa trở về đất mẹ.
Người thân của Bùi Thị Nhung (SN 2000) tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) dường không còn hy vọng nạn nhân sống sót trong vụ 39 thi thể trong chiếc container ở Anh.
Câu chuyện thật của nàng Công chúa ngủ trong rừng không hề lung linh và tràn ngập sắc màu cổ tích như những gì Disney miêu tả trong phim hoạt hình của mình.
Chỉ vì một lý do là tức giận vì không biết thay bỉm cho con, ông bố này bỗng nhiên "hóa thú" cướp đi tính mạng của cô con gái nhỏ mới 7 tuần tuổi của mình.