Thế giới thở phào vì sống sót qua “ngày tận thế”
“Phù! Thế là chúng ta vẫn sống và trái đất vẫn an toàn”, đó là cái thở phào nhẹ nhõm của người dân khắp thế giới khi những thời khắc cuối cùng của “<a href="http://afamily.vn/chuyen-la/cuoi-ra-nuoc-mat-chuyen-ung-pho-voi-ngay-tan-the-20121208042614918.chn" target="_blank">ngày tận thế</a>” 21/12 trôi qua.
Loài người đã vượt qua thời khắc cuối cùng của ngày tận-thế-tin-đồn là 11 giờ 11 phút ngày 21/12/12. Trái đất đã không bị bao vây bởi bão lửa hay những trận động đất chết người như những lời đồn đoán.

Một bảng dự báo thời tiết hài hước tiên đoán những khối cầu lửa
sẽ trút xuống trái đất ngày 21/12.
Một tay cá độ chuyên nghiệp người Anh ngày đã phải xấu hổ nhận thua khi bỏ ra 10 bảng Anh đặt cược, với hy vọng sẽ thu về 50.000 bảng Anh nếu thế giới tận thế ngày 21/12.
Tay cá độ này là Martin Muller, 26 tuổi, đến từ London. Anh chàng này đã đưa ra một trò cá cược kỳ lạ với tỉ lệ 1 ăn 5000 sau khi nghe được lời dự báo tận thế của người Maya rằng thế giới sẽ bị phá hủy. Muller cá với anh bạn Rob Moss sau khi tuyên bố khả năng thế giới sụp đổ cao hơn khả năng việc kinh doanh xe đạp của Moss thành công.
Nhưng thực tế là tiên đoán của Muller đã không xảy ra và cuối cùng, chính anh cũng quyết định tham gia công việc kinh doanh của Moss.

Martin Muller ủ rũ vì thua cá cược “ngày tận thế”.
Trong khi đó, tại thành phố Yucatan của Mexico, nhà tiên tri Johnsen-Moser tuyên bố trước toàn thể mọi người: “Đây không phải ngày tận thế. Đây là sự bắt đầu một thế giới mới. Điều quan trọng nhất là chúng ta sống đẹp và sống có ích cho bản thân, cho hành tinh này. Nỗi sợ hãi sẽ bị xua tan”.
Và trên khắp thế giới, thời điểm “ngày tận thế” dần trôi qua yên ả ghi lại những bức tranh cảm xúc đa dạng của loài người trong khoảnh khắc hồi hộp đón chờ một sự thay đổi lớn.

Người Maya ở Guatemala kỷ niệm kết thúc một chu kỳ thời gian theo bộ lịch đá của tổ tiên.


Những người tin vào ngày tận thế kiên nhẫn đến giây phút cuối cùng để chờ đợi một “sự kết thúc”.

Người dân Guatemala ăn mừng sự chuyển tiếp sang chu kỳ thời gian mới tại khu khảo cổ Tikal.

Hai người đàn ông hóa trang thành người sao hỏa và uống bia trên đường phố ở Pháp mừng sống sót ngày tận thế.

Những cô gái hóa trang thành người ngoài hành tinh vui vẻ đi bộ ở một ngôi làng phía tây nam Bugarach, Pháp, nơi được nhiều người tin là sẽ thoát khỏi diệt vong nếu có ngày tận thế.

Bức tranh đặt dưới chân núi Bugarach ngăn sự phá hủy của tận thế trong khi Sylvain Durif (phải) vào vai sứ giả của Chúa và thanh thản thổi kèn.

Những người khách du lịch đổ đến làng Bugarach tránh tận thế.

Ngôi làng Bugarach vốn thanh vắng nay đông nghịt khách du lịch và giới truyền thông.


5000 người tụ tập mừng đông chí tại khu quần thể đá Stonehenge trên cánh đồng Salisbury Plain khi ngày này trùng với ngày kết thúc chu kỳ 5125 năm theo lịch của người Maya.


Vui sướng khi mặt trời ló rạng ở phía chân trời.

Các pháp sư Peru thực hiện nghi thức trên bãi biển ngăn ngày tận thế ở thành phố Lima, Peru.

Nghi lễ giúp xoa dịu những người cuồng tín và xua tan đồn đoán về tận thế.


Các thầy tế người Maya đặt hoa trong lễ mừng tại khu khảo cổ Iximche ở Tecpan, Guatemala.


“Chúng ta sống rồi!” – các học sinh Đài Loan nhảy lên vui sướng trước một kim tự tháp mô phỏng sau khi đếm ngược những thời khắc cuối cùng của “ngày tận thế”.

Một boong ke ở Moscow, Nga được thiết kế tránh ngày tận thế biến thành nơi tổ chức tiệc mừng.

Những người Italia sử dụng sử dụng kính thiên văn để quan sát không gian trong “ngày tận thế” vừa vui mừng, vừa thất vọng.