Cười ra nước mắt chuyện ứng phó với "ngày tận thế"

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Dù các nhà khoa học đã khẳng định Trái Đất sẽ không diệt vong vào ngày 21/12/2012 nhưng rất nhiều người vẫn lo sợ "ngày tận thế" một cách phi lý gây ra những chuyện bị hài khó đỡ.

Từ thông tin lịch của người Maya kết thúc vào ngày 21/12/2012, rất nhiều những giả thuyết hoang đường, những dự đoán, tiên tri xuất hiện khiến nhiều người lo sợ tìm đủ mọi cách ứng phó với "ngày tận thế".

Quyên tiền tỷ làm từ thiện

Ở thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô), một nữ kỹ sư họ Jiang quyết định làm việc thiện giúp đỡ cộng đồng trước "ngày tận thế". Người phụ nữ 54 tuổi đã thế chấp ngôi nhà trị giá tới 3 triệu tệ (hơn 10 tỷ đồng) để đổi lấy khoản tiền 1 triệu tệ (hơn 3,3 tỷ đồng), cộng thêm vay mượn bên ngoài nhằm quyên góp cho trẻ em thiếu may mắn.

Gia đình bà Jiang không hề biết chuyện cho tới khi chồng bà, một giáo sư đại học, nhận được cuộc gọi từ một trong các chủ nợ. Rất may, công ty bất động sản đã đồng ý trả lại căn hộ với điều kiện gia đình cựu kỹ sư phải bồi thường khoản tiền 20.000 tệ (gần 69 triệu đồng).

Cười ra nước mắt chuyện ứng phó với

Nhiều người lo sợ ngày 21/12/201 là "ngày tận thế" (Ảnh minh họa)

Đóng thuyền, tàu cứu mạng

Ông Lục Chính Hải ở Trung Quốc đã bỏ ra hơn 1 triệu tệ (hơn 3 tỷ đồng) để đóng chiếc thuyền cứu mạng dành cho người thân trong gia đình. Chiếc thuyền này dài hơn 21m, rộng 15m và cao 6m với trọng lượng 8 tấn.

Cười ra nước mắt chuyện ứng phó với

Thuyền cứu mạng của ông Lục Chính Hải

Ông Lục tin rằng ngày 21/12/2012, ngày được một số người cho là "ngày tận thế" sẽ thực sự xảy ra: “Cơn đại hồng thủy sẽ nhấn chìm thế giới, bao gồm cả vùng Tân Cương mà chúng tôi đang sống. Con thuyền này sẽ cứu gia đình tôi và những người có đức tin”. 

Trong khi đó ở Chiết Giang, doanh nhân Dương Tông Phúc cũng sáng tạo ra loại tàu cứu hộ khẩn cấp được đặt tên "Atlantis Emergency Life-saving Spherical Capsule". Là một khối cầu khổng lồ màu vàng bằng kim loại, Atlantis có thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt như núi lửa phun, sóng thần, đại hồng thủy, động đất, bức xạ hạt nhân…

Cười ra nước mắt chuyện ứng phó với

Tàu cứu sinh cho Ngày tận thế của doanh nhân Dương Tông Phúc

Sản phẩm này ngay lập tức được những người giàu có và tin vào thuyết "ngày tận thế" hưởng ứng. Theo Want Daily, mức giá cao nhất đặt hàng trước một chiếc tàu cứu hộ Atlantis lên tới 5 triệu tệ (hơn 16,7 tỷ đồng). Doanh nhân Dương Tông Phúc tiết lộ thêm, một đại gia ở tỉnh Sơn Tây thậm chí còn đặt hàng bộ 15 chiếc.

Kiếm bộn tiền nhờ "ngày tận thế"

Trong bộ phim về thảm họa diệt vong của Trái Đất tựa đề "2012" (trình chiếu năm 2009), chiếc thuyền khổng lồ cứu giúp những người may mắn được đặt tại dãy Himalaya thuộc Tây Tạng. Tận dụng chi tiết đáng giá này trong bộ phim ăn khách, nhiều địa danh ở Tây Tạng bắt đầu bán bưu thiếp dưới dạng một chiếc vé tới chiếc thuyền cứu hộ.

“Giờ G” được xác định là 10h ngày 21/12/2012 (giờ Bắc Kinh). Thậm chí trên vé còn ghi chú: "Mỗi người mang không quá 1kg hành lý, không kèm vật nuôi, thời hạn bán vé cuối cùng là 20/12/2012"... Một khách hàng họ Zheng cho biết vào thời điểm anh mua chiếc vé, rất nhiều điểm bán vé ở Tây Tạng đã sạch nhẵn hàng.

Cười ra nước mắt chuyện ứng phó với

Vé tàu Noah gây sốt tại nhiều điểm du lịch ở Tây Tạng

Nhiều người dân tại một làng xa xôi thuộc Đông Nam tỉnh Tứ Xuyên thì đổ xô tới các cửa hiệu để mua nến và diêm sau khi xuất hiện tin đồn Trái Đất sẽ chìm vào bóng tối kinh hoàng trong suốt 3 ngày liền, kể từ 21/12.

Trong khi đó, dân cư thành phố Tomsk ở Siberia tranh nhau mua cái gọi là “bộ đồ nghề khẩn cấp” dùng để đối phó với thiên tai trong "ngày tận thế" do Marina Mendelson, một cơ sở chuyên may và cho thuê đồ cưới, sản xuất. Bộ đồ nghề trị giá 890 rúp (khoảng 600.000 đồng) bao gồm bột kiều mạch, cá trích cơm, rượu Vodka - những thứ thích hợp để xua đi nỗi sợ bị hủy diệt và tiệc tùng xả láng trước khi chết.  

Cười ra nước mắt chuyện ứng phó với

“Bộ đồ nghề khẩn cấp” của Marina Mendelson bán ở Tomsk 

Đơn giản vậy mà công ty cũng bán được vài ngàn bộ trong vòng chưa đến một tuần. Sự kiện này làm nhà sản xuất cũng bất ngờ. Người phát ngôn của Marina Mendelson tiết lộ công ty lấy ý tưởng từ truyện tranh vì “thấy nó ngồ ngộ”, không ngờ trúng đậm vì có nhiều người cả tin.

Ngay ở thủ đô Moscow cũng có chuyện lạ thường. Thiên hạ giành mua voucher (giấy chứng thực) “được tha tội” giá 500 rúp (khoảng 340.000 đồng) do một giáo hội Công giáo La Mã ở Roma (Ý) phát hành và bảo đảm. Loại giấy chứng thực này rất phổ biến thời Trung cổ. Sự khác biệt duy nhất giữa hiện tại và quá khứ là nó được bán trên mạng internet.

Cười ra nước mắt chuyện ứng phó với

Giữa tháng 11, giới chức Pháp vừa ban hành lệnh cấm lên núi Bugarach, nơi nhiều người tới thời gian qua tin rằng sinh vật ngoài hành tinh sẽ cứu họ khi thế giới diệt vong.

Theo giới chức địa phương, khoảng 100.000 du khách sẽ đến Bugarach tham quan trước ngày 21/12. Chỉ riêng từ tháng 1 đến tháng 7 năm ngoái, hơn 20.000 khách du lịch đến thăm nơi mà họ gọi là "cổng nối liền các thế giới".

Trên thực tế, các nhà khoa học hàng đầu thế giới đều bác bỏ thông tin về "ngày tận thế", các thông tin khác chỉ là đồn đoán, người dân không nên tin tưởng.


Bạn sẽ muốn đến tìm hiểu Nơi có lời nguyền về ngày tận thế

Cười ra nước mắt chuyện ứng phó với

Chia sẻ