Thấy người ta khuyên bỏ giường 1m8 ở chung cư, em chồng tôi tức tốc đòi anh trai đổi ngay: Không chỉ là chuyện cái giường!
Giường 1m8 lỗi thời thật rồi? Em chồng đòi đổi giường khiến cả nhà "căng não".
Tuần trước, khi cả nhà tôi đang ăn cơm, cô em chồng vốn nổi tiếng là “tay nhanh hơn não”, hớt hải bước vào, cầm chiếc điện thoại giơ lên: “Anh ơi, trên mạng đang nói giường 1m8 là lỗi thời, chật chội, tốn diện tích, dọn mệt lắm! Em thấy đúng phết, nhà mình phải đổi thôi!”.
Tôi thì trợn mắt, còn chồng tôi thì phì cười: “Ủa rồi em có ngủ trên giường đó đâu mà đòi đổi?” - “Không nhưng em thấy cái gì hay là phải cập nhật liền. Em lo cho giấc ngủ và sức khỏe của anh chị mà!”.
Thế là từ một bài viết trên mạng, nhà tôi nổ ra cuộc tranh luận kéo dài nguyên buổi tối. Và thực ra, sau khi lắng nghe cả hai bên, tôi nhận ra: Cái giường 1m8 tưởng chừng chỉ là chuyện nội thất ở chung cư, nhưng lại phản ánh nhiều thay đổi trong cách sống, cách nghĩ của chúng ta ngày nay.

Ảnh minh họa
Giường 1m8 có thực sự lỗi thời?
Trước đây, cứ nhắc đến giường 1m8 là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh “ngủ sướng, rộng rãi, thoải mái”. Nó từng là biểu tượng của cuộc sống ổn định, tiện nghi, và trong nhiều gia đình, khi cưới hỏi hoặc chuyển nhà, việc sắm giường 1m8 là điều “đương nhiên”.
Thế nhưng, với tốc độ đô thị hóa, giá nhà leo thang và xu hướng căn hộ trung bình từ 60 - 90m2 phổ biến hơn, thì một chiếc giường rộng tới 1m8 đang ngày càng lộ rõ khuyết điểm.
Căn phòng ngủ 12m2, nếu đặt một chiếc giường quá khổ, không chỉ làm thu hẹp không gian đi lại mà còn khiến căn phòng trở nên nặng nề, thiếu thông thoáng. Không gian sống bây giờ đâu chỉ để ngủ, còn là nơi làm việc, thư giãn, thiền, đọc sách và chiếc giường “chiếm sóng” kia đang cản trở điều đó.
Một điều khiến tôi bất ngờ là giường rộng chưa chắc đã ngủ ngon hơn. Nhiều nghiên cứu về giấc ngủ cho thấy: Kích thước giường không phải yếu tố quyết định chính. Điều quan trọng hơn là độ nâng đỡ của nệm, thiết kế phù hợp với cơ thể và cách bố trí không gian phòng ngủ.
Thậm chí, giường quá rộng đôi khi lại tạo cảm giác trống trải, lỏng lẻo, đặc biệt với những người sống một mình. Nó cũng dễ trở thành nơi… chất đồ linh tinh, từ sách, áo khoác, cho đến thú bông cũ, khiến việc dọn dẹp tốn thời gian và gây mất vệ sinh.
Thú thật, tôi cũng từng mắc lỗi này. Một góc giường của tôi từng là “góc tích trữ đồ khẩn cấp” chỉ đến khi dọn nhà, tôi mới tá hỏa vì lượng bụi đóng dày như lớp phấn.

Ảnh minh họa
Giường 1m6 đang lên ngôi: Đủ dùng - gọn nhẹ - linh hoạt
Hiện tại, những chiếc giường 1m6 đang dần trở thành lựa chọn phổ biến của các cặp đôi trẻ hoặc người sống độc thân. Không chỉ bởi sự tiết kiệm không gian, mà còn bởi yếu tố chi phí.
Chỉ cần đổi kích thước từ 1m8 xuống 1m6, bạn sẽ tiết kiệm được kha khá từ tiền giường, đệm, chăn ga đến chi phí bảo trì, giặt giũ. Một chiếc chăn ga 1m8 không chỉ đắt mà còn tốn nước, điện và sức khi giặt.
Quan trọng hơn, giường nhỏ hơn giúp căn phòng trở nên rộng rãi, dễ bố trí thêm các góc làm việc, kệ sách hay ghế thư giãn, phù hợp với lối sống hiện đại linh hoạt, tối giản mà nhiều người trẻ đang hướng tới.
Câu chuyện em chồng tôi đòi đổi giường thật ra phản ánh đúng tinh thần của thế hệ mới: Luôn cập nhật, nhạy bén với xu hướng và quan tâm hơn đến chất lượng sống chứ không chỉ là hình thức.
Thế hệ trước thường coi trọng sự bền bỉ, rộng rãi, “phòng lớn - giường to - chăn dày” mới là ổn định. Nhưng thế hệ sau lại thích sự cơ động, gọn nhẹ, có thể thay đổi tùy tâm trạng và nhu cầu. Một phòng ngủ không cần phải “đầy đủ mọi thứ” mà cần tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, thoáng mắt.

Ảnh minh họa
Tôi hỏi em chồng: “Nếu đổi giường nhỏ, thì khi có em bé hoặc mẹ qua ở thì làm sao?”.
Cô ấy cười: “Thì mình trải thêm đệm dưới sàn, hay dùng sofa giường, mấy cái đó bây giờ tiện mà. Với lại, đâu phải lúc nào cũng cần đến giường lớn đâu. Phòng ngủ quan trọng là để ngủ ngon, chứ đâu phải để chứa đông người”.
Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi không đổi giường. Nhưng tôi bắt đầu để ý hơn đến cách bố trí phòng ngủ: Bỏ bớt một kệ nhỏ không dùng, chuyển chăn ít xài vào tủ kín, đổi ga giường sang màu sáng để tạo cảm giác rộng rãi.
Và tôi nhận ra, thay vì cố nhét thêm, bày thêm, tích trữ thêm, có khi “bớt đi một chút” lại khiến không gian sống nhẹ nhõm và an yên hơn. Chiếc giường 1m8 không sai, nhưng với một số người, một số giai đoạn, có thể nó đã không còn phù hợp.