Tháng 4 về, Hà Nội lại dịu dàng những gánh loa kèn trắng tinh khôi, thơm nồng nàn khắp các góc phố

Lynk, ảnh: Quý Nguyễn,
Chia sẻ

Có một loài hoa đặc trưng xinh xắn mà phố phường Hà Nội được "ưu ái" sở hữu mỗi độ hè về, đẹp và quyến rũ đến mức bao cô gái Sài Gòn chỉ ước ao được một lần ngắm nghía, chạm tay vào "sứ giả mùa hè" ấy mà thôi.

Một chiều đầu tuần thảnh thơi, nhấp một chén trà thơm dịu hương bạc hà trong góc quán, bỗng lại thấy bâng khuâng khi nghe giai điệu "Hà Nội 12 mùa hoa". Đi đâu để tìm được những mùa hoa đẹp đẽ đầy xuyến xao như thành phố này, tháng Giêng hoa đào, tháng 3 hoa sưa hoa ban, tháng 6 sen hồng, tháng 11 cúc họa mi, cùng vô vàn loài hoa khác quanh năm trên những gánh hàng rong chầm chậm qua phố.

Và riêng tháng 4 này, chẳng cần hẹn hò thì những bông loa kèn trắng tinh khôi cũng bắt đầu lấp ló sau chiếc xe đạp cũ kỹ chở đầy hoa tươi của các chị các mẹ. Cứ thấy gánh hoa rong đi qua những vạt nắng đầu hạ là chỉ muốn gọi lại, bỏ vài chục nghìn ra mang bó loa kèn thơm ngọt về nhà. Biết bao người chờ tháng 4 về chỉ để được gặp loài hoa tao nhã thanh khiết ấy, mà thật tiếc rằng chỉ Hà Nội mới có mà thôi. Không gói ghém nhanh món quà xinh đẹp mà tháng 4 ban tặng, thì chẳng mấy chốc sẽ lại tới mùa hoa khác rồi.

Tháng 4 về, Hà Nội lại dịu dàng những gánh loa kèn trắng tinh khôi, thơm nồng nàn khắp các góc phố - Ảnh 1.

Những bông hoa trắng muốt xòe cánh kiêu hãnh trên ban công ngôi nhà cổ, vươn mình như chiếc máy hát cổ điển đang mang giai điệu mùa hè tươi mát cho mọi người.

Tháng 4 về, Hà Nội lại dịu dàng những gánh loa kèn trắng tinh khôi, thơm nồng nàn khắp các góc phố - Ảnh 2.

Ngồi ngắm loài hoa đẹp đẽ thuộc về riêng tháng 4, hít hà mùi hương dìu dịu, thấy tâm hồn thảnh thơi nhẹ bẫng.

Tháng 4 về, Hà Nội lại dịu dàng những gánh loa kèn trắng tinh khôi, thơm nồng nàn khắp các góc phố - Ảnh 3.

Mùa nào Hà Nội cũng có hoa, nhưng riêng đầu hạ thì hoa loa kèn luôn là "sứ giả" đặc trưng mà bao người mong nhớ.

_DSC2669
_DSC2669
_DSC2688
_DSC2688
_DSC3349
_DSC3349
_DSC3313
_DSC3313

Từ ngõ chợ cho đến ngoài phố, đâu đâu cũng thấy những bó loa kèn trắng tinh mời gọi.

Tháng 4 về, Hà Nội lại dịu dàng những gánh loa kèn trắng tinh khôi, thơm nồng nàn khắp các góc phố - Ảnh 5.

Tháng 4 về, Hà Nội lại dịu dàng những gánh loa kèn trắng tinh khôi, thơm nồng nàn khắp các góc phố - Ảnh 6.

Tháng 4 về, Hà Nội lại dịu dàng những gánh loa kèn trắng tinh khôi, thơm nồng nàn khắp các góc phố - Ảnh 7.

_DSC3304
_DSC3304
_DSC3293
_DSC3293

Lẫn giữa vạt nắng chiều, từng chiếc xe đạp chở hoa loa kèn ngang phố như những nốt dịu dàng điểm tô cho mùa hè Hà Nội.

Tháng 4 về, Hà Nội lại dịu dàng những gánh loa kèn trắng tinh khôi, thơm nồng nàn khắp các góc phố - Ảnh 9.

Tháng 4 về, Hà Nội lại dịu dàng những gánh loa kèn trắng tinh khôi, thơm nồng nàn khắp các góc phố - Ảnh 10.

Đừng bỏ lỡ mùa loa kèn nhé, dù năm nào cũng có nhưng hết mùa hoa lại thiếu vắng nhớ nhung vô cùng.

Chia sẻ