Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa

Thế Đại & Quỳnh Thư,
Chia sẻ

Chưa đến tháng 4, những đóa loa kèn đã xuất hiện trên phố, tinh khôi nhưng đầy lưu luyến.

Rong ruổi khắp những con phố, ngõ hẻm Hà Nội và những ngày chớm hạ, dù chưa đến tháng 4, từ những sạp hoa tươi cho tới những xe hoa rong đều được phủ một màu trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Hoa loa kèn đẹp, trông gần giống với hoa ly nhưng bông lại nhỏ hơn, cũng năm cánh và chỉ độc có một màu trắng xanh tinh khiết.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 1.

Thường thì đầu tháng 4, loa kèn mới rộ, nhưng năm nay, giữa tháng 3, những chiếc xe chở đầy loa kèn xanh mướt đã rong ruốt trong khắp ngõ phố Hà Nội

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 2.

Thoạt nhìn, nụ hoa loa kèn rất giống với hoa ly nhưng nhỏ hơn rất nhiều mà mang màu xanh ngọc nhẹ nhàng

Trên nền trời xám gắt cùng màn mưa phùn cuối xuân, nhưng bông loa kèn trắng tinh khôi, bên trong là nhụy vàng khiến mọi vật như sáng bừng. Màu trắng tinh là khi hoa đã bung nở, lúc loa kèn vẫn còn chúm chím là một nhành nụ lại có màu xanh nhàn nhạt. Và dù nó trong độ nở nhất, thì những bông loa kèn vẫn có vẻ e thẹn, chỉ xòe phần cánh hoa phía trên, lộ ra những nhụy vàng rực rỡ.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 3.

Màu xanh của hoa khi còn chum chím chỉ nhạt hơn màu của lá một chút xíu, nhưng khi bung nở lại mang sắc trắng tinh khôi.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 4.

Màu sắc không nổi bật bên cạnh hoa hồng, hoa cúc nhưng loa kèn lại mang nét duyên dáng rất riêng

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 5.

Cứ mỗi dịp thấy loa kèn là biết, mưa xuân sắp tắt, nhường chỗ cho nắng vàng mùa hạ.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 6.

Lòa kèn như một chút tinh khôi, tươi mát cuối cùng của mùa xuân, trước khi Hà Nội đón chờ mùa hoa rực rỡ hơn.

Hoa loa kèn đã trở thành một phần không thể thiếu trong thú chơi của người Hà Nội. Ngoại hình na ná hoa ly, nhưng loa kèn lạ có mùi hương thanh mát hơn, dịu dàng hơn. Mùa của loa kèn vội vã lắm, vào những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, loa kèn bắt đầu xuất hiện dọc trên những con phố, nhưng khi những vạt nắng hạ rực rỡ xuất hiện, cũng là lúc cuối vụ loa kèn. Tuy nhiên sức sống của loa kèn mãnh liệt, dù có bị cắt rễ, cắm vào lọ thì hoa vẫn tươi khá bền.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 7.

Mùa loa kèn thường bắt đầu từ nửa sau tháng 3, kéo dài trong khoảng 1 tháng

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 8.

Loa kèn được nhiều người nhớ thương, gọi bằng cái tên "kẻ gọi nắng hè"

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 9.
Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 10.

Loa kèn và thiếu nữ Hà Nội giống nhau đến lại, cũng cái vẻ thướt tha, yểu điệu mà thanh lịch làm bao chàng trai say đắm

Không biết tại sao, nhiều người cho rằng loa kèn và Hà Nội giống nhau đến lạ kỳ, đều nhẹ nhàng, thanh thoát và chút duyên thầm. Hình ảnh cô thiếu nữ độ xuân xanh, trên người là tà áo dài trắng thướt tha cũng giống hệt những bông loa kèn tinh khiết trong sương cuối mùa. Thế nên, cứ đến mùa loa kèn cũng là lúc các thiếu nữ thi nhau chụp những bộ ảnh xinh xin với hoa.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 11.

Cả mùa hoa được chở đi trên chiếc xe đạp nhỏ xíu

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 12.
Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 13.

Loa kèn mang vẻ dịu dàng, thanh mát cùng hương thơm ngọt nhẹ y hệt gió xuân Hà Nội

Bởi thời gian nở đặc biệt của mình, những bông loa kèn được gọi là kẻ mang mùa hạ tới. Lâu dần thành quen, nhiều người cứ thấy loa kèn trong phố là lại biết chắc hè sắp về, nắng vương vãi sẽ thay thế những cơn mưa. 

Người Thủ đô lại hay yêu cái lạ, cái đặc biệt của hoa loa kèn nên kiểu gì cũng phải mua cho bằng được một bó loa kèn về cắm, dịu dàng, chẳng phô trương. Những bó hoa loa kèn cũng có giá khá rẻ so với nhiều loài hoa đẹp khác, 10 bông chỉ dao động trong khoảng 30.000 - 50.000 đồng. 

Hoa loa kèn trắng tinh khôi đã về trên phố Hà Nội, chị em nhanh tay mua kẻo hết mùa - Ảnh 14.

Loa kèn làm duyên trong một nếp nhà Hà Nội

Chia sẻ