Tất bật làm mẹ bỉm cho cặp sinh đôi, Phương Oanh chia sẻ đầy ẩn ý: Yêu chồng bằng sự bao dung, thấu hiểu

Trân Ni,
Chia sẻ

Từ một “Quỳnh búp bê” mạnh mẽ trên màn ảnh đến người mẹ dịu dàng ngoài đời, Phương Oanh đang sống trọn vẹn trong vai diễn lớn nhất cuộc đời: Làm mẹ của hai thiên thần nhỏ.

Trong đoạn video đầy cảm xúc mang tên “Trọn vẹn với 4 yêu”, Phương Oanh đã chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc hai con song sinh – kết tinh tình yêu giữa cô và chồng doanh nhân. Giọng nói dịu dàng, ánh mắt lấp lánh tự hào, và đôi tay luôn bận rộn ôm, dỗ, ru – người mẹ trẻ hiện lên vừa thực tế, vừa thiêng liêng. "Yêu bản thân, yêu chồng, yêu con và yêu cuộc sống – Oanh đang cố gắng mỗi ngày để sống đủ cả 4 điều ấy", Phương Oanh chia sẻ. 

Trong video, Phương Oanh chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ trong hành trình chăm con, từ đưa con đi khám sức khỏe, quan sát từng cử động nhỏ nhất, và luôn phải chia thời gian đều cho cả hai.

Chia sẻ của Phương Oanh về chăm sóc con

Làm mẹ của song sinh không chỉ gấp đôi hạnh phúc, mà còn gấp đôi thử thách. Nhưng Oanh không than phiền. Trái lại, cô gọi đó là "một đặc ân" – cơ hội để cô được trải nghiệm tất cả cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, bỡ ngỡ đến vỡ òa hạnh phúc.

"Có bao giờ mọi người tự hỏi, là phụ nữ chúng ta sống vì gì không, vì con, vì chồng, vì công việc, hay là vì chính mình. Còn Oanh, mỗi ngày Oanh đều theo đuổi hình ảnh phụ nữ hiện đại, Oanh không chỉ sống vì 1 điều mà là sống trọn vẹn với 4 chữ yêu. Yêu con bằng bản năng, yêu chồng bằng sự bao dung, thấu hiểu. Yêu công việc bằng đam mê và luôn yêu chính mình, dành tặng những điều tốt nhất cho bản thân", Phương Oanh chia sẻ. 

Giữa những bỉm, sữa, thiếu ngủ và khóc quấy, Phương Oanh chọn sống tích cực: Luôn giữ cho mình gọn gàng, ăn mặc chỉn chu, tranh thủ từng phút để nghỉ ngơi và dưỡng sức. Cô cho rằng: “Muốn chăm con tốt thì mẹ phải khỏe, phải yêu được chính mình trước đã".

Tạm gác ánh hào quang màn ảnh, Phương Oanh hiện tại dành toàn bộ thời gian cho tổ ấm mới. Không còn là “Quỳnh búp bê” hay cô gái cá tính trong các bộ phim giờ vàng, cô giờ đây là một bà mẹ trẻ đang tập quen với những tiếng khóc, những lần cho con bú đêm và cả những phút lặng lẽ ru con ngủ.

Nhưng có lẽ, chính sự đổi vai ấy lại khiến khán giả yêu cô hơn bao giờ hết – bởi ở đó, họ thấy một Phương Oanh thật nhất, dịu dàng nhất và cũng rạng rỡ nhất.

Phương Oanh không cố chứng tỏ mình là một “mẹ hoàn hảo”, cô chỉ muốn làm một “người mẹ đủ tốt” – đủ tỉnh táo, đủ kiên nhẫn và đủ tình yêu để nuôi dưỡng hai thiên thần nhỏ trưởng thành. Và có lẽ, chính sự chân thành ấy đã chạm đến trái tim người xem.

Chia sẻ