Tâm sự của bà con Hạ Lôi, nơi có 2 người mắc COVID-19 sinh sống

HOÀNG HẢI,
Chia sẻ

Người từng ngồi uống rượu với bệnh nhân 243 và nhiều người sống cạnh nhà bệnh nhân 250 nói rằng, họ không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng về dịch bệnh, mà rất tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch.

Sau khi xác định 2 trường hợp mắc COVID-19 là bệnh nhân số 243 và 250, toàn bộ thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) với 9 xóm gồm 10.872 nhân khẩu được phong toả cách ly để phòng, chống dịch bệnh.

Kể từ ngày nơi đây được phong toả, cách ly, ngày 2 lần các nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Mê Linh tiến hành phun tiêu trùng, khử độc.

 - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Luyến trong cuộc trao đổi với PV chiều 8/4.

Chia sẻ với PV về việc thôn có người mắc COVID-19 , bà Lê Thị Luyến (trú tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) cho biết, dịch bệnh là điều không ai mong muốn. Mấy ngày qua bà và gia đình đều gác lại mọi công việc trồng hoa, rau để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

"Bản thân tôi cũng vô tư, không tiếc gì khi bỏ việc đồng áng, bởi sức khoẻ mới là điều quan trọng nhất.

Mọi thứ có đến thì vẫn sẽ đến, sợ cũng chẳng được nên phải bình tĩnh để chiến đấu nếu có dịch bệnh. Bệnh sợ còn nguy hiểm hơn bệnh tật, chỉ cần tinh thần vô tư thoải mái thì mọi thứ sẽ ổn định...", bà tâm sự.

Bà cho biết thêm, mặc dù sinh sống cùng thôn với 2 bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng gia đình không có ai tiếp xúc gần với 2 người này.

Còn anh Phạm Văn Thêm (trú tại khu 2, xóm Bàng, thôn Hạ Lôi - cùng xóm với bệnh nhân 243) kể, vào tối 12/3, sau khi ghép xong cây hoa cho 1 gia đình ở cùng xóm, anh có ở tại nhà này để ăn cơm, uống rượu.

Sau đó, bệnh nhân 243 đưa vợ đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai về thì sang uống rượu cùng. Lúc này, anh Thêm ngồi chung mâm với bệnh nhân 243 và 2 người ngồi cách nhau hơn 1 mét.

 - Ảnh 3.

Anh Phạm Văn Thêm chia sẻ với PV.

Khi nhận tin người từng ngồi uống rượu với mình mắc COVID-19, anh Thêm khẩn trương đi khai báo y tế và được lấy các mẫu xét nghiệm. Sau đó, cơ quan chức năng thông báo anh có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, chưa phải đi cách ly tập trung.

Anh Thêm tin tưởng, trong thời gian tới các cấp chính quyền địa phương cũng như Trung ương sẽ sớm dập tắt dịch tại địa phương và trên cả nước, để cuộc sống của người dân nhanh chóng trở lại bình thường.

 - Ảnh 4.

Đến chiều 8/4, toàn thôn Hạ Lôi có tất cả 9 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19, trong đó có 6 chốt cứng và 3 chốt mềm.

"Xóm có người nhiễm bệnh, tôi trước đó cũng từng ngồi uống rượu cùng, nhưng bản thân không có gì hoang mang hay lo sợ.

Nói chung, bản thân tôi vẫn bình tĩnh và nếu có bị bệnh thì hiện tại các cơ quan y tế, Nhà nước đang khống chế, chữa trị tốt dịch bệnh nên không có gì lo lắng...", anh Thêm chia sẻ.

Anh cho biết, gia đình cũng có 1 người tiếp xúc với bệnh nhân 250 mắc COVID-19 sau khi ra nhà bà này mua cà, nhưng chưa phải đi cách ly tập trung.

Một người dân sinh sống gần nhà 2 bệnh nhân 250 và 243 chia sẻ, sau khi tại xóm bà ở có 2 người mắc COVID-19, bà và gia đình cũng có phần lo lắng. Tuy nhiên, sau đó được sự quan tâm, tuyên truyền của các cấp chính quyền địa phương, gia đình đã yên tâm, ổn định cuộc sống.

Hiện bà mong muốn các cơ quan chuyên môn đến lấy mẫu xét nghiệm của tất cả các thành viên trong gia đình để kịp thời phát hiện có mắc bệnh hay không.

 - Ảnh 5.

Mẹ con chị M. đánh cầu lông rèn luyện sức khoẻ chiều 8/4.

Do địa phương có người mắc bệnh quá đột ngột nên gia đình bà chưa kịp chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn cũng như khẩu trang, nên gia đình mong muốn chính quyền có thể sớm hỗ trợ những thứ này để phòng, chống dịch.

Sống cách nhà bệnh nhân 250 mắc COVID-19 khoảng 10 mét, cuối giờ chiều 8/4, mẹ con chị Trần Thị M. tranh thủ đánh cầu lông để rèn luyện sức khoẻ và thoải mái tinh thần.

Chị nói rằng, trước đây gia đình làm nhà hàng nhưng kể từ khi có thông báo của Thủ tướng về cách ly toàn xã hội nhà chị nghiêm chỉnh chấp hành, dừng mọi công việc buôn bán, ít tiếp xúc với mọi người kể cả hàng xóm, để đảm bảo an toàn cho mọi người.

 - Ảnh 6.

Công tác phun tiêu trùng, khử độc thôn Hạ Lôi chiều 8/4.

Ông Nguyễn Nhân Mười - Trưởng xóm Bàng, thôn Hạ Lôi cho biết, về tình hình dịch đến chiều 8/4, nhân dân rất tin tưởng, chấp hành tốt mọi nội quy của ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cũng như của các lãnh đạo khu vực.

Khu dân cư xóm Bàng thường xuyên tuyên truyền tới người dân phải bình tĩnh để phòng, chống dịch bệnh.

Theo thông tin từ ông Mười cung cấp, từ chiều 6/4, đến chiều 8/4, số lượng người thuộc diện F1 đi cách ly là hơn 100 người.

"Từ hôm phát hiện COVID-19, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, về phía khu vực xóm Bàng theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ, uỷ ban, chúng tôi khẩn trương vào cuộc cùng với người dân để phòng, chống dịch đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường.

Thực hiện tốt chủ trương chung trong đi đứng, khẩu trang, giữ khoảng cách khi nói chuyện theo khuyến cáo của Bộ Y tế...", ông Mười nói.

 - Ảnh 7.

3 người tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi đứng nói chuyện với nhau giữ đúng khoảng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Vị trưởng xóm Bàng chia sẻ, ngay sau khi xóm có người mắc COVID-19, 100% người dân tại đây chấp hành tốt mọi sự chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh. Mặc dù địa phương là đất buôn bán hoa nhưng khi có chỉ đạo, tuyên truyền về việc tự cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân, cộng đồng thì 100% người dân đều nghiêm chỉnh chấp hành.

Đến chiều 8/4, tại xóm Bàng có tất cả 6 chốt kiểm dịch. Nhân dân trong xóm chấp hành rất tốt mọi chủ trương, đường lối của chính quyền địa phương nên không có việc phát sinh. Việc quan trọng trong những ngày qua chỉ là phân luồng giao thông qua xóm Bàng khi xóm có tuyến đường dẫn vào đền Hai Bà Trưng.

Chia sẻ