Tâm sinh tướng, lòng an thì mệnh mới sang: Giải mã "cơ chế hạnh phúc" của 4 con giáp được trời thương nhất

Tích Thành,

Người xưa có câu "Hòa khí sinh tài", tâm trạng vui vẻ chính là phong thủy tốt nhất của một đời người. Và đây là lý do tại sao 4 con giáp đặc biệt này luôn được hưởng một cuộc đời an tĩnh.

Gần đây, tôi vô tình đọc được dòng tâm sự của một người trẻ đang chật vật với chứng trầm cảm: "Tại sao tôi càng nỗ lực đi tìm niềm vui, tôi lại càng thấy lo âu và mệt mỏi?". Câu hỏi ấy khiến ta giật mình nhớ đến một đạo lý trong y học cổ truyền phương Đông: "Chính khí tồn nội, tà bất khả can". Hiểu một cách đơn giản và đời thường nhất, khi bên trong chúng ta đủ đầy sự vững chãi và vui vẻ, thì những xui xẻo hay tà khí bên ngoài chẳng thể nào xâm nhập được. Hóa ra, hạnh phúc hay may mắn không phải là thứ chúng ta mải miết chạy theo để giành lấy, mà nó là "tác dụng phụ" tuyệt vời của một tâm thái bình an. Khoa học hiện đại và cả chiêm tinh học đều đồng tình rằng, có 4 con giáp dường như sinh ra đã nắm giữ được bí mật này, để cuộc đời họ trôi qua nhẹ nhàng như một dòng sông êm đềm.

Khoa học đằng sau nụ cười: Vì sao người hay cười thì "số đỏ"?

Đừng vội cho rằng chuyện "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" chỉ là lời động viên sáo rỗng của người xưa, bởi lẽ thần kinh học hiện đại đã chứng minh được cơ chế vận hành kỳ diệu của não bộ khi chúng ta vui vẻ. Khi tâm trạng bạn thư thái, não bộ hào phóng tiết ra bộ ba "hormone hạnh phúc": Serotonin giúp tâm trí tĩnh lặng như mặt hồ, Endorphin xoa dịu những cơn đau của thể xác lẫn tâm hồn, và Dopamine mang lại cảm giác hưng phấn yêu đời. Ba loại chất dẫn truyền thần kinh này tạo thành một "tam giác vàng" bảo vệ cơ thể, chính là cái mà người xưa gọi là "chính khí".

Điều thú vị nằm ở chỗ, cơ thể chúng ta thông minh hơn ta tưởng, nó hoạt động theo một vòng lặp tích cực. Một nghiên cứu từ Đại học Harvard đã chỉ ra rằng, nếu bạn kiên trì tập mỉm cười 15 phút mỗi ngày, chỉ sau ba tháng, chỉ số lo âu sẽ giảm đi đáng kể. Bạn cứ tưởng tượng xem, một người lúc nào cũng cau có, mặt mày ủ dột thì Thần Tài có muốn gõ cửa cũng ngại ngần; ngược lại, một người luôn toát ra năng lượng tươi mới, an lành như ánh nắng sớm mai thì tự nhiên quý nhân sẽ muốn lại gần giúp đỡ. Đó không phải mê tín, đó là luật hấp dẫn của năng lượng.

Tâm sinh tướng, lòng an thì mệnh mới sang: Giải mã

Giải mã 4 con giáp "hưởng phúc" từ trong tâm: Là thiên bẩm hay do tu dưỡng?

Trong vòng tròn 12 con giáp, người ta thường rỉ tai nhau rằng người tuổi Hợi, Thân, Mão và Dần là những kẻ may mắn được trời cưng chiều. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào tính cách của họ, bạn sẽ thấy sự may mắn đó không phải từ trên trời rơi xuống, mà đến từ cách họ đối đãi với cuộc đời.

Hãy nhìn cách người tuổi Hợi sống, họ dạy chúng ta bài học về sự "biết đủ". Người tuổi Hợi có năng lực tận hưởng hiện tại cực tốt, họ ăn ngon ngủ yên, không để những lo toan vẩn vơ của ngày mai làm hỏng bữa cơm hôm nay. Đó là sự tiết chế thông minh, vui nhưng không buông thả, sướng nhưng không chìm đắm.

Còn người tuổi Thân, họ lại mang trong mình một tâm thế "dạo chơi chốn nhân gian". Đối với họ, khó khăn chỉ là một màn game khó cần vượt qua, vấp ngã thì đứng dậy phủi bụi đi tiếp chứ hiếm khi ngồi than khóc. Chính thái độ lạc quan, hài hước trong nghịch cảnh này giúp họ biến nguy thành an một cách ngoạn mục.

Người tuổi Mão thì khác, sự an yên của họ đến từ việc thiết lập ranh giới cảm xúc cực kỳ tốt. Họ hiền lành nhưng không nhu nhược, biết cách bảo vệ không gian riêng tư của mình khỏi những thị phi ồn ào. Tâm họ tĩnh, nên trí họ sáng.

Cuối cùng là khí chất vương giả của người tuổi Dần. Giống như một vị tướng giữa trận tiền, dù "núi thái sơn sụp trước mặt cũng không biến sắc", sự điềm tĩnh và chấp nhận quy luật vô thường của cuộc sống khiến người tuổi Dần luôn giữ được cái đầu lạnh và trái tim nóng để xử lý mọi khủng hoảng.

Có một nghịch lý mà các nhà tâm lý học thường nhắc tới: Bạn càng cố sống chết để được hạnh phúc, bạn lại càng dễ rơi vào bất hạnh. Thay vì đặt mục tiêu "hôm nay tôi phải vui", hãy chuyển sang tư duy "tạo điều kiện để niềm vui nảy mầm". Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như tập thể dục để kích hoạt hormone, ngủ đủ giấc để não bộ được nghỉ ngơi. Hãy thử sắm một cuốn sổ tay nhỏ, mỗi tối trước khi đi ngủ ghi lại ba điều bé xíu khiến bạn biết ơn trong ngày – có thể chỉ là một bông hoa nở trước hiên hay một cốc trà ngon. Chính những thói quen nhỏ này sẽ "lập trình" lại não bộ, giúp bạn nhạy bén hơn với những điều tốt đẹp.

Vận may thực chất là một loại năng lực. Những người mà chúng ta hay gọi là "số đỏ" thực ra là những người có tâm thái cởi mở. Vì họ vui vẻ nên họ nhìn đâu cũng thấy cơ hội; vì họ hào sảng nên họ dám thử cái mới; và vì họ lạc quan nên họ coi thất bại chỉ là trạm dừng chân tạm thời. Khi tâm hồn bạn nở hoa, thì cuộc đời tự khắc sẽ ngát hương. Thế nên, thay vì đi chùa cầu xin may mắn, hãy thử bắt đầu ngày mới bằng việc dọn dẹp lại khu vườn tâm trí của chính mình. Khi lòng người an yên, trời xanh tự khắc sẽ an bài.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

Chia sẻ