Sáng ngày 19/3, trên địa bàn xã Yên Lập (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đã xảy ra vụ việc nam lái xe bị đối tượng bắn vào đầu, viên đạn ghim ở xương sọ phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi ra tay sát hại anh Nguyễn Văn D, An đã bỏ chạy chân đất quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình rồi được một người bạn giúp đỡ nên đã lẩn trốn tới Hoà Bình.
Theo quan điểm của Luật sư Thơm, nếu Nguyễn Cảnh An có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì hắn ta phải đối mặt với hình phạt tử hình về tội danh mà mình gây ra.
Theo cơ quan công an, nghi phạm sát hại nam tài xế taxi trước cổng SVĐ Mỹ Đình có đặc điểm nhận dạng là nam thanh niên trẻ, dáng người gầy, cao khoảng 1m63 đến 1m68 và nói giọng miền Trung.
Sau quá trình trích xuất camera hành trình chiếc xe và camera an ninh nơi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã xác định được một số đặc điểm nhận dạng của nghi phạm gây án.
Sáng 30/1, trao đổi với PV Người Đưa Tin, người nhà tài xế Nguyễn Văn D., người bị cứa cổ tử vong trước SVĐ Mỹ Đình đêm qua 29/1, cho biết, toàn bộ tài sản trên xe của tài xế D. không hề bị mất gì.
Ngay sau khi nhận được thông tin chồng gặp nạn, vợ của tài xế cùng với người thân tức tốc chạy đến bệnh viện để lo việc nhưng đi được nửa đường thì sốc nặng vì nạn nhân không qua khỏi.