Tại sao tình yêu tuổi học trò luôn là thứ đẹp đẽ nhất nhưng gây nuối tiếc nhất?
Trong một bộ phim từng nói: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Tình yêu tuổi học trò cũng vậy, là những cảm xúc đầu đời trong trẻo, ngây ngô nhất nhưng lại mãi vấn vương khiến ta hoài nuối tiếc 2 chữ "Thanh xuân".
Người ta mãi tranh cãi về việc có nên yêu khi còn đang đi học? với tôi, nếu ngày ấy, không gặp cậu thì thanh xuân này có lẽ đã khuyết đi một phần ý nghĩa. Chúng ta đến với nhau bằng những gì thuần khiết nhất: trái tim loạn nhịp khi lần đầu tiên nắm tay nhau, cả ngày ôm chiếc điện thoại đen trắng chỉ để chờ tin nhắn hỏi han từ ai đó, cố tình chạy sang lớp cậu mượn cuốn sách chỉ để nhìn cậu một chút,.... rồi chúng ta xa nhau cũng vì những giận dỗi vu vơ, những điều ta không thể lường trước được. Tôi thấy nhớ cậu, nhớ cả bản thân mình…nhưng là chúng ta của những ngày ấy….
"Cô gái ngày hôm qua" đã từng là ký ức, là niềm vui mỗi ngày của tôi
Ký ức của tôi về cậu là cô bé hàng xóm nhỏ bé, ngoan ngoãn, chưa từng một lần giận dỗi với những trò trêu chọc quá đỗi trẻ con của tôi. Cô bé vẫn hàng ngày đợi tôi đi học, cùng tôi rảo bước trên con đường về quen thuộc, cô bé thẩn thơ vẽ những câu chuyện tranh về hoàng tử- công chúa trong cuốn vở ô ly được giấu kín trong hộc bàn. Rồi chúng ta xa nhau, tôi chẳng thể quên cậu trong suốt nhưng năm tháng ấy. Chúng ta gặp lại nhau như cơ duyên đã định sẵn, tôi không ngờ rằng tình cảm thời bé thơ đã gieo trong mình biết bao tương tư, để khi gặp lại, tôi một lần nữa "chết" trong ánh mắt cậu. "Cô gái ngày hôm qua" của tôi là cậu, là cô bé ngô nghê Tiểu Li, là "nàng thơ" Việt An đã "hành" tôi đủ bề, là người tôi vẫn nhớ, vẫn luôn "yêu" với những gì trong sáng, thuần khiết nhất. Con người có thể quên mọi điều nhưng không bao giờ quên một người được gọi là "tình đầu".

Cậu là đóa "Thạch Thảo" xinh đẹp và đáng quý nhất với tôi
Ta gặp nhau khi vẫn còn là những cô cậu học trò, trong lòng đau đáu mãi nỗi lo bị cô gọi lên bảng trong khi hôm qua trốn đi chơi cùng đám bạn chưa kịp làm bài tập. Cậu giống như một chương mới trong cuốn sách cuộc đời tôi, mà nếu có thể, tôi vẫn mong đó mãi là chương cuối. Tôi có thể ngỗ ngược nhưng trước cậu, tôi bỗng trở nên nhỏ bé biết bao; tôi có thể ngang ngạnh nhưng cũng chỉ để bảo vệ cho cậu thôi. Đóa "Thạch Thảo" mỏng manh, nhẹ nhàng nhưng lại là loài hoa "trái mùa" đầy mạnh mẽ, chín chắn, chính là cậu đấy mối tình trong trẻo của tôi. Cảm ơn cậu nhé Thảo!

Trong "Tháng năm rực rỡ" của tôi, cậu là niềm nuối tiếc "rất đẹp"
Yêu đơn phương thì sao nhỉ? ở cái tuổi 16, yêu đơn phương cũng thú vị đấy chứ! Khi vừa mới tập tọe với dăm ba câu thơ tình, thẩn thơ với những câu tình ca phát ra từ băng cát-xét, cũng là khi tôi bắt đầu biết "tương tư" một người. Đứng đợi cậu mãi ở nơi quán quen cậu hay qua chỉ để ngồi từ xa nghe cậu hát "niệm khúc cuối" với cây đàn guitar đã cũ, nằm mơ mộng về câu chuyện của chúng ta trong những ngày tương lai, viết cho cậu vài bức thư tình dù chẳng dám gửi đi. Thế rồi, bàng hoàng và hụt hẫng đến muốn khóc nấc lên khi biết cậu đã thương ai đó mất rồi. Cậu và tình cảm này chắc sẽ mãi là bí mật của riêng tôi, dù sao đi chăng nữa, cảm ơn cậu vì đã dạy cho tôi biết thế nào là thích một ai đó. Cậu là mảnh ghép thanh xuân tôi từng bỏ lỡ, từng tiếc nuối nhưng rất quý trọng.

Tình đầu là tình đẹp nhưng không thể là tình cuối??
Chúng ta là "Thanh xuân" của nhau, gặp nhau rồi yêu nhau khi còn đang "mài đít" trên ghế nhà trường, cùng nhau tốt nghiệp cấp 3, rồi đại học, bên cạnh nhau những khi trong ví chỉ còn 2 ngàn đồng, những tháng ngày chỉ có con xe đạp cọc cạch đèo nhau đi quanh phố phường cũng đủ thấy vui. Chúng ta đã "tưởng" quá lâu, tưởng rằng đã thấu hiểu nhưng khi lớn lên chúng ta vô tình nhận ra ta không còn có tiếng nói chung, ta đã vô tình quá xa nhau. Trọng Thoại - Nhã Linh đã mải miết yêu, mải miết thương nhau nhưng rồi tình yêu của họ sẽ đến đâu khi cả hai chẳng còn lắng nghe nhau, chẳng muốn cố gắng thấu hiểu nhau nữa. Hãy đón xem bộ phim "Cua lại vợ bầu" - bộ phim đã phá vỡ kỷ lục phòng vé tại Việt Nam trên Dịch vụ xem phim trực tuyến số 1 Việt Nam Fim+ từ ngày 25/04/2019.

Nhân dịp nghỉ lễ 30/4, tất cả các khách hàng đăng ký gói Fim+ Cao Cấp với thời hạn 12 tháng sẽ được hưởng mức khuyến mãi chưa từng có, lên đến 50% và được xem "CUA LẠI VỢ BẦU" với giá 0 đồng. Chương trình áp dụng từ ngày 25/04/2019 đến hết ngày 22/05/2019.
Cùng xem phim "Cua lại vợ bầu" - Độc Quyền trên Dịch vụ xem phim có bản quyền số 1 Việt Nam "Fim+" vào ngày 25/04/2019!
Link: https://movies.fimplus.vn/movie/cua-lai-vo-bau
Ngoài ra còn rất nhiều phim Việt Nam hay được đăng tải trên "Fim+"
Click ngay!!!!
"Fim+" - Dịch vụ xem phim có bản quyền số 1 Việt Nam!
(Theo GCN số 28/HTTS - Hội Truyền thông số VN từ 07/2017 - 06/2018)