Hôm nay (13/3), chị Đặng Thị Hơn (42 tuổi, mẹ của bé Lê Tấn A (9 tuổi)), bé trai bị cha dượng bạo hành cho biết, sức khỏe con đã ổn định, không còn hoảng sợ.
Lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết theo hình ảnh từ camera, cô giáo có nắm, bóp vào hai vai của cháu để xoay cháu lại, có thể do da của cháu non nên để lại vết bầm.
Kể từ khi kết hôn, những ngày hạnh phúc của chị Trần Thị Mai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị Mai thường bị chồng chửi mắng, đánh đập vô cớ. Lần mới đây nhất, chị đã bị chồng đánh gãy xương sườn, nhập viện trong tình trạng khuôn mặt bị biến dạng.
Liên quan vụ bé trai 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Định, cô giáo mầm non cho hay khi vịn tay kéo cháu A. về chỗ ngồi đã hơi mạnh tay nên để lại vết bầm.
Liên quan đến vụ một cơ sở giáo dục ở Đà Nẵng bị phụ huynh tố bạo hành trẻ tự kỷ (trẻ VIP), sau khi phụ huynh của cháu L.T.K.N (SN 2016) cầu cứu trên mạng xã hội, mới đây có thêm phụ huynh phản ánh về việc con cũng bị bạo hành tại chính cơ sở này.