Sự thật thú vị: Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông tính theo lịch Dương hay lịch Âm? Hóa ra bao lâu nay chúng ta đều nhầm!

Kiều Dương,

Bốn mùa trong năm rốt cuộc chạy theo lịch Âm hay Dương?

Từ trước đến nay, trong tiềm thức của rất nhiều người Việt, đặc biệt là các bà, các mẹ, nhịp sống và sự thay đổi của đất trời dường như luôn gắn liền với tờ lịch Âm treo tường. Cứ nhắc đến mùa xuân là nôn nao nhớ đến Tết Nguyên đán tháng Giêng, đón mùa thu là chộn rộn chờ đêm Rằm tháng Tám rước đèn. Thói quen ấy in sâu đến mức chúng ta mặc định rằng, lịch Âm chính là chiếc "đồng hồ sinh học" của thiên nhiên, định đoạt cái nóng cái lạnh của bốn mùa.

Thế nhưng, nếu một ngày có người nhẹ nhàng bật mí với bạn rằng: Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông thực chất được vận hành và tính toán chuẩn xác bằng lịch Dương chứ không phải lịch Âm, bạn có ngẩn tò te ngạc nhiên không?

Nguồn gốc của sự nhầm lẫn "to bự" được truyền từ đời này sang đời khác

Để hiểu vì sao chúng ta lại có thói quen gán ghép mùa màng với lịch Âm, hãy quay ngược thời gian một chút về thời của ông bà tổ tiên. Nền văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng được xây dựng trên nền tảng của nền văn minh lúa nước. Đối với người nông dân xưa, việc quan sát sự tròn khuyết của mặt trăng là cách dễ dàng nhất để đếm ngày tháng, từ đó tính toán thủy triều, con nước phục vụ cho việc gieo cấy.

Lâu dần, lịch Âm len lỏi vào từng nếp nhà, trở thành cột mốc để tổ chức các lễ hội truyền thống, cúng giỗ, giỗ chạp. Gắn liền với đời sống tâm linh và sinh hoạt quá mật thiết, nên một cách vô thức, người ta đem luôn cái "hệ quy chiếu" Âm lịch ấy để khoác lên vạn vật, bao gồm cả sự luân chuyển của bốn mùa. Lối tư duy truyền miệng "tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai trồng đậu, tháng Ba trồng cà" đã vô tình ghim vào đầu chúng ta một nếp nghĩ: Lịch Âm sinh ra là để dự báo thời tiết và mùa vụ.

Bốn mùa theo lịch Dương: Sự thật thú vị mà bạn chưa biết về thời tiết và thiên nhiên - Ảnh 1.

Chân lý thuộc về Mặt Trời: Bốn mùa thực chất chạy theo lịch Dương

Vậy nhưng, khoa học hiện đại và cả những nhà thiên văn học cổ đại đều khẳng định một sự thật chắc nịch: Sự phân chia mùa màng trên Trái Đất hoàn toàn phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, tức là lịch Dương. Quá trình Trái Đất quay quanh Mặt Trời với một trục nghiêng cố định đã tạo ra sự chênh lệch về lượng ánh sáng và nhiệt độ mà hai bán cầu nhận được ở những thời điểm khác nhau trong năm, từ đó sinh ra Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Cứ thử để ý kỹ mà xem, hệ thống 24 tiết khí - thứ được coi là "kim chỉ nam" cho thời tiết thực chất lại trùng khớp hoàn hảo với các ngày Dương lịch. Ví dụ, ngày Lập Xuân (bắt đầu mùa xuân) năm nào cũng rơi vào khoảng mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 2 Dương lịch; ngày Lập Thu luôn lanh quanh ở mùng 7 hoặc mùng 8 tháng 8 Dương lịch. Cho dù năm đó lịch Âm có nhuận thêm một tháng, có đẩy ngày Tết Nguyên đán lùi tít về cuối tháng 2, thì mùng 4 tháng 2 Dương lịch trời vẫn cứ chuyển mình sang tiết Lập Xuân. Điều đó minh chứng rõ ràng nhất cho việc: Mặt Trời mới là vị nhạc trưởng đích thực điều khiển bản giao hưởng của bốn mùa, chứ không phải ánh trăng dịu dàng trên cao.

Bốn mùa theo lịch Dương: Sự thật thú vị mà bạn chưa biết về thời tiết và thiên nhiên - Ảnh 2.

Sự kết hợp hoàn hảo của ông cha: Âm Dương hợp lịch

Nói như vậy không có nghĩa là tờ lịch Âm truyền thống của chúng ta bị "mất giá". Thực chất, bộ lịch mà người Việt Nam chúng ta đang sử dụng hàng ngày là một kiệt tác trí tuệ mang tên "Âm Dương hợp lịch" tức là cuốn lịch kết hợp cả hai yếu tố vầng trăng và mặt trời. Ông bà ta xưa kia rất thông minh. Họ nhận ra rằng nếu chỉ thuần túy dùng lịch Âm (mỗi năm chỉ có khoảng 354 ngày) thì chỉ sau vài năm, mùa màng sẽ bị lệch pha hoàn toàn, có khi tháng Giêng lại rơi vào đúng giữa mùa hè nóng nực. Để giải quyết bài toán hóc búa này, người xưa đã khéo léo chèn thêm các "tháng nhuận" vào lịch Âm, nhằm kéo chu kỳ của Mặt Trăng đuổi kịp chu kỳ của Mặt Trời.

Nhờ có sự bù đắp tuyệt vời ấy, tờ lịch truyền thống của chúng ta vừa giữ được nhịp điệu tâm linh, cúng bái theo tuần trăng, lại vừa không bị trật nhịp với sự biến thiên của khí hậu, thời tiết theo Dương lịch. Vậy nên, hiểu đúng bản chất vấn đề không phải để chúng ta phủ nhận thói quen xem ngày tháng của ông bà, mà là để ta thêm thấu hiểu và tự hào về sự tinh tế, am tường thiên văn của người xưa. Từ nay trở đi, mỗi khi ra đường thấy lá vàng rơi hay hoa đào chớm nụ, chị em đã có thể mỉm cười tự tin hiểu rằng: À, Trái Đất lại vừa nhích thêm một chút trên quỹ đạo quanh Mặt Trời rồi, một mùa mới theo lịch Dương lại rộn ràng gõ cửa!

Chia sẻ