Xót của, người mẹ này đã có những phản ứng thái quá khiến cô giáo phải lên tiếng.
Tuân vào cửa hàng hỏi mua sợi dây chuyền vàng, trong lúc đang đeo thử nam thanh niên bỏ chạy và bị bắt giữ.
Chị dâu tương lai tôi cũng cá tính quá rồi mới dám nói câu đấy? Đúng là biết mặt khó biết lòng thật.
Đúng là đôi khi đằng sau niềm vui sẽ là một nỗi niềm ngán ngẩm khiến người ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Để có tiền tiêu xài, trả nợ, Trang đã ra tay giật dây chuyền vàng của một bé 2 tuổi và bị người dân vây bắt giao cho cơ quan công an.
Đúng là quà lớn quà nhỏ, quà giá trị hay không giá trị cũng không quan trọng bằng cách thức tặng quà và tình cảm dành cho người nhận...
Cứ tưởng mẹ người yêu gặp phải chuyện gì quan trọng ở tiệm vàng nên tôi vội chạy tới. Ngờ đâu ở đây tôi "ăn phải cú lừa" ngoạn mục đầy bức xúc.
Tôi bàng hoàng không hiểu vì sao mẹ người yêu lại thay đổi tâm tính nhanh đến thế. Cho đến khi người yêu gọi đến, kể rõ lý do và ngập ngừng nói lời chia tay.
Tôi chẳng biết tình yêu của hai đứa còn có thể tiếp tục nữa không, thế mà bố bạn trai lại chủ động mang chiếc hộp cho tôi giữ giúp.
Cô nàng này đã xử lý bình tĩnh trong lúc ai nấy đều hoảng loạn và sợ hãi.