Thay vì bắt con học ngày học đêm hay liên tục đăng ký lớp học thêm, người cha này cho rằng điều quan trọng nhất lại là xây dựng một thói quen tưởng chừng rất đơn giản nhưng có thể tạo nên khác biệt lâu dài.
Giáo viên từng gọi phụ huynh đến và khuyên gia đình nên cho con đi học nghề. Có người còn nói rằng cô không thể đỗ được cấp 3. Tuy nhiên theo thời gian, cô đã dần chứng minh khả năng của mình.
Vốn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường Đại học danh tiếng Thanh Hoa, Trung Quốc, nhưng vì sự ngạo mạn của mình mà chàng trai phải nhận lấy cái kết cay đắng khi bị Microsoft “phong sát”, tức là cấm làm việc trên toàn cầu.
Bởi định nghĩa "hạnh phúc" của cô gái 22 tuổi không bao giờ tô son này là có thể mang lại nụ cười, sự khỏe mạnh, hi vọng sống đến cho tất cả mọi người xung quanh mình.