Tâm sự của một người cha: "Dù con trai có kém cỏi thế nào, cũng tốt hơn là có một cô con gái"

PHAN HẰNG,
Chia sẻ

Trong hành trình làm cha, tôi từng băn khoăn về giới tính của con mình. Không phải vì trọng nam khinh nữ, mà vì tôi thấu hiểu nỗi khổ của phụ nữ. Từ những cơn đau đớn khi sinh nở đến những lo lắng về an toàn và hạnh phúc, nếu là con trai sẽ tránh được những gánh nặng ấy.

Tôi là một người cha thuộc thế hệ 9x, từng mong mỏi được làm cha và cũng từng trải qua cảm giác hồi hộp khi chờ đợi đứa con đầu lòng ra đời. Trước khi con chào đời, có người hỏi tôi: "Anh thích con trai hay con gái hơn?".

Tôi không ngần ngại mà trả lời: "Mọi người luôn nói con trai hay con gái đều như nhau, nhưng tôi nghĩ, dù con trai có kém cỏi thế nào, cũng tốt hơn là có một cô con gái".

Lời vừa dứt, tôi cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh chùng xuống. Mọi người xung quanh lén liếc nhìn vợ tôi, như sợ cô ấy sẽ giận dữ hay buồn bã. Nhưng tôi tiếp tục nói, với tất cả những gì tôi cảm nhận từ sâu trong lòng:

"Ba tháng đầu mang thai, vợ tôi chẳng ăn uống được gì, chỉ có thể nhấp chút cháo, cắn vài miếng bánh bao, ngày nào cũng nôn đến mức không gượng dậy nổi. Khi thai lớn hơn, cô ấy bị chuột rút, chân phù nề, đêm nào cũng trằn trọc, không ngủ được, thậm chí có những đêm phải ngồi dậy cả đêm.

Phụ nữ sinh con không chỉ nguy hiểm mà còn cực kỳ đau đớn. Vậy nên, tôi thật lòng hy vọng đứa bé trong bụng là con trai. Không phải vì tôi trọng nam khinh nữ, mà chỉ vì tôi không muốn con mình phải trải qua những đau đớn ấy trong tương lai. Dù con trai có thế nào đi nữa, ít ra nó cũng không phải chịu những khổ sở ấy".

Sau khi tôi nói xong, mọi người xung quanh mới nhẹ nhõm thở phào. Có thể họ nhận ra rằng, dù bề ngoài tôi có vẻ thờ ơ, vô tư, nhưng thực ra tôi rất thấu hiểu và trân trọng vợ mình.

Suy nghĩ này không chỉ có riêng tôi, mà rất nhiều bậc cha mẹ cũng từng trăn trở khi mong chờ con chào đời. Vì sao ư?

Tâm sự của một người cha Trung Quốc: "Dù con trai có kém cỏi thế nào, cũng tốt hơn là có một cô con gái" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Xót xa khi nghĩ đến nỗi khổ của con gái

Nói thật lòng, trước khi con tôi ra đời, tôi cũng thầm mong con là con trai. Không phải vì tôi coi trọng con trai hơn con gái, mà vì tôi hiểu rằng, phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn ông, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi con gái bước vào tuổi dậy thì, mỗi tháng lại có những ngày mệt mỏi, đau bụng, khó chịu. Dù không phải là chuyện gì quá lớn lao, nhưng vẫn gây bất tiện nhiều hơn so với con trai. Chưa kể, nếu không chăm sóc tốt, có thể để lại hậu quả lâu dài.

Rồi khi trưởng thành, con gái còn phải đối mặt với những đau đớn và vất vả của thai kỳ. Nào là ốm nghén, phù chân, chuột rút, mất ngủ, và đỉnh điểm là đau đớn tột cùng khi sinh nở. Dù sinh thường hay sinh mổ, phụ nữ đều phải đối mặt với những nguy hiểm nhất định.

Chưa dừng lại ở đó, sau sinh là những tháng ngày ở cữ vất vả, kiêng cữ đủ điều, chăm sóc con nhỏ cực nhọc. Dù chồng có thương vợ thế nào đi nữa, cũng không thể thay vợ chịu đựng những điều đó.

Chính vì thế, tôi không muốn con mình phải chịu đựng tất cả những điều ấy trong tương lai. Nếu sinh con trai, ít ra nó không phải trải qua những nỗi đau ấy.

Lo lắng về sự an toàn của con gái

Không thể phủ nhận rằng, con gái luôn có nguy cơ gặp nguy hiểm cao hơn con trai. Mỗi khi đọc báo, xem tin tức, tôi lại thấy những câu chuyện đau lòng xảy ra với các bé gái, các cô gái trẻ. Xã hội này vẫn còn quá nhiều nguy cơ rình rập phụ nữ, từ quấy rối, lạm dụng, đến bạo lực gia đình.

Ngay cả khi trưởng thành, phụ nữ vẫn luôn cần cẩn trọng hơn nam giới. Một cô gái ra ngoài buổi tối, đi làm về muộn, hay đi du lịch một mình, lúc nào cũng khiến cha mẹ thấp thỏm lo lắng.

Trong khi đó, con trai có thể có nhiều lợi thế hơn về thể lực, về khả năng tự vệ, về sự an toàn trong cuộc sống. Làm cha mẹ, ai mà chẳng muốn con mình được an toàn hơn, ít phải đối mặt với nguy cơ hơn?

Tâm sự của một người cha Trung Quốc: "Dù con trai có kém cỏi thế nào, cũng tốt hơn là có một cô con gái" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nỗi lo con gái lấy chồng không hạnh phúc

Có câu nói rất đúng: "Đàn ông sợ chọn sai nghề, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng".

Tôi có một người bạn, lúc chưa có con thì luôn ao ước sinh con gái, vì nghĩ rằng con gái đáng yêu, nhỏ bé, dịu dàng, có thể nũng nịu ba mẹ. Nhưng đến khi vợ mang thai, cậu ấy lại âm thầm mong đó là một bé trai.

Lý do ư?

Vì cậu ấy hiểu rằng, một ngày nào đó con gái sẽ rời xa gia đình, về nhà chồng. Liệu con có lấy được người chồng tốt hay không? Liệu con có bị chồng đối xử tệ bạc không? Liệu con có phải chịu cảnh bạo lực gia đình không? Liệu con có bị gia đình chồng coi thường, đối xử bất công không?

Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu một người cha có con gái.

Trong khi đó, nếu sinh con trai, cha mẹ không cần lo lắng con mình phải sống chung với gia đình nhà vợ, không cần thấp thỏm con có hạnh phúc hay không. Nếu con trai có gia đình riêng, cha mẹ cũng chỉ cần tránh can thiệp vào cuộc sống của con, không cần bận tâm quá nhiều đến việc làm dâu, làm vợ của con gái.

Con gái lấy chồng rồi sẽ xa nhà

Xã hội ngày nay đã hiện đại hơn, tư tưởng cũng thay đổi nhiều, nhưng thực tế vẫn là: con gái khi lập gia đình, dù muốn hay không, cũng dần ít gắn bó với cha mẹ ruột hơn.

Người ta nói, con dâu là người của nhà mình, còn con gái là người của nhà chồng.

Khi Tết đến, nếu nhà có con trai, cả gia đình vẫn sẽ sum họp cùng nhau. Nhưng nếu có con gái, con phải về nhà chồng, thậm chí có thể không về nhà cha mẹ đẻ vì bận lo cho gia đình mới.

Đây là lý do khiến nhiều bậc cha mẹ vẫn giữ quan niệm "sinh con trai để có người phụng dưỡng khi về già".

Tất cả những lo lắng trên đều có lý do, đều là những trăn trở có thật của các bậc cha mẹ. Nhưng dù sinh con trai hay con gái, chúng ta cũng có những nỗi lo riêng. Điều quan trọng nhất không phải là giới tính của con, mà là cách chúng ta nuôi dạy con nên người, giúp con có một cuộc sống hạnh phúc, tự lập và vững vàng trong xã hội.

Chia sẻ