Công an tỉnh Hà Giang vừa tìm thấy nạn nhân thứ 4 bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại Quốc lộ 2, Km 51 thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang.
Nhiều hộ dân tại xã Pả Vi (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) được chính quyền đưa tới nơi an toàn sau khi khu vực đèo Mã Pì Lèng bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường.
Hơn 1 ngày qua, cả gia đình ông Phạm Văn Mậu thất thần âu lo, khắc khoải chờ tin con. Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1992)-con trai ông Mậu, là một trong số những nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở thôn Nậm Buông.
Tính đến trưa 30/9, vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 2, thuộc địa bàn thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang đã làm 2 người chết, 3 người mất tích và 8 người bị thương.
Vụ sạt lở xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 14/7 ở thị trấn Cốc Pài (huyện Xín Mần, Hà Giang) đã đè bẹp 1 nhà kho phía dưới, rất may không gây thiệt hại về người.
Chiều 13/7, tại nhà tang lễ thành phố Hà Giang, cơ quan chức năng làm thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân vụ vùi lấp xe khách ở Hà Giang, cho thân nhân đưa về quê lo hậu sự.
Mặc dù trời mưa to, lực lượng công an và các lực lượng khác vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại dưới lớp bùn đất trong vụ sạt lở ở Hà Giang.