Sao chồng lại cứ đẹp trai, phong độ ngời ngời thế?

PNVN,

Thế cho nên, dù tin vào trái tim đời đời chung thủy của chồng, tôi vẫn không thể làm ngơ trước những tấm gương đàn ông tí táu tí mẻ nhan nhản ngoài xã hội.

Người ta thường nói: “Dùng lửa để thử vàng. Dùng vàng để thử đàn bà. Dùng đàn bà để thử đàn ông”. Có đàn ông nào là đàn ông không mê gái? Thế cho nên, dù tin vào trái tim vàng đời đời chung thủy của chồng, tôi vẫn không thể làm ngơ trước những tấm gương đàn ông tí táu tí mẻ nhan nhản ngoài xã hội.

Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao chồng mình lại cứ đẹp trai, phong độ ngời ngời thế? Sao mình lại lấy được người đàn ông giỏi giang, tinh tế thế? Để bây giờ chồng cứ ra khỏi cửa là tôi lại lo ngay ngáy việc anh ấy bị gái theo.

Tôi ước gì mình có thể đọc được mọi suy nghĩ trong đầu chồng, đoán biết mọi việc chồng làm để biết chắc chắn anh ấy có ngã vào lòng cô em trẻ đẹp nào không, có trung thành với bà vợ già này không.

Chả lẽ cứ ngồi yên chờ đến ngày anh mang bồ nhí về giới thiệu, tôi quyết định mình phải làm cái gì đó ngay lúc này, trước khi quá muộn. Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra sức “đề kháng” của anh trước các vi khuẩn gây bệnh ngoại tình bằng một phương pháp vô cùng đơn giản - thử.

Mỗi tuần, tôi lại vào vai một cô gái hấp dẫn dưới một nickname nào đó thật khêu gợi ví dụ như người đẹp bãi tắm, nữ hoàng bốc lửa, thiên thần tình yêu, trái tim cô đơn, sexy girl, attractive queen... để tiếp cận anh, gạ gẫm, quyến rũ anh.

Sau mỗi lần bị anh lạnh lùng từ chối tiếp chuyện với một câu “chốt” vô cùng khôn ngoan “Tôi có vợ rồi, cô nên tìm người khác nói chuyện vì tôi còn làm việc”, tôi lại chạy huỳnh huỵch khắp nhà để thể hiện lòng vui sướng vì có một người chồng yêu vợ đến thế.

Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mình đã vui mừng quá sớm. Chồng tôi là một người khôn ngoan thông minh thì việc thử thách bằng việc chat chít chẳng lấy gì đáng tin cậy cho lắm. Biết đâu, anh ấy không tiếp chuyện mấy cô trên mạng vì đã có quá nhiều cô bằng xương bằng thịt vây bủa xung quanh. Ý nghĩ khiến tôi ấm ức, hậm hực không thể chịu được.

Không, tôi quyết phải tìm cho ra sự thật, phải có được câu trả lời chính xác nhất để biết chồng mình có hoàn toàn đáng tin cậy hay không.

Vừa hay thời gian ấy, cậu bạn thân có nhờ tôi giới thiệu cho cô em họ vào thực tập ở công ty của chồng tôi. Sau mấy lần tiếp xúc, tôi thấy cô gái rất đáng yêu, nhanh nhảu, hoạt bát, có vẻ được việc.

Tôi cũng suy nghĩ khá kỹ trước khi đi đến quyết định bày tỏ ý định thử chồng của mình cho cô ấy nghe và nhờ cô ấy nhân dịp này giúp cho một tay. Lúc đầu cô gái có vẻ ngại ngùng, không muốn nhận, nhưng sau cùng cũng đồng ý giúp.

Công việc của cô là quyến rũ chồng tôi và thông báo kết quả từng ngày của phép thử. Tôi còn thông báo cho cô ưu nhược điểm của chồng, sở thích cũng như thói quen của anh để cô tăng cường sức mạnh quyến rũ.

Tôi nghĩ mình sẽ chỉ thử anh ấy đúng một lần này thôi và sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa cho nên phải dùng một “liều thử” cực mạnh mới cho ra một phản ứng rõ ràng. Nếu anh vẫn không bị cám dỗ thì đời này, kiếp này tôi sẽ tuyệt đối tin tưởng anh, sống chết vì anh.

Kết quả đúng như tôi mong đợi. Cô gián điệp ngày nào cũng gửi tới cho tôi một thông điệp vui như Tết: “Anh nhà chị quá yêu vợ! Em đã cố gắng hết sức để quyến rũ nhưng anh ấy vẫn dửng dưng chị ạ. Em mà có được người chồng như thế thì phúc 7 đời nhà em”.

Tôi tưởng lúc nào mình cũng như đang bước trên thảm đỏ, đang nằm trên nhung gấm. Càng ngày tôi càng yêu anh hơn, tin tưởng anh hơn, người đã vượt qua thử thách cuối cùng của tôi.

Đôi lúc tôi muốn hét lên: “Em yêu chồng em!” cho mọi người cùng nghe thấy. Đùng một cái, cô gái kia đến khóc lóc van xin tôi... bỏ chồng. Hóa ra một mặt cô ta đã kể hết cho anh nghe kế hoạch thử chồng của tôi, một mặt vẫn đóng kịch với tôi như đang làm nhiệm vụ.

Bằng sự thông minh cô ta đã tranh thủ những thông tin cá nhân của sếp do chính bà vợ ngu ngốc cung cấp cùng với sự khéo léo, tinh tế của cô để chinh phục người đàn ông của tôi.

Cô ta nói hai người đã có một thời gian yêu nhau say đắm và cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Tôi gần như kiệt sức trong trò chơi của chính mình nhưng tôi cũng biết mình sẽ không để mất anh.

Cuộc đời đã có quá nhiều gian nan, thử thách con người - nhất là những người yêu và tin cậy nhau nhất - đừng tự giăng thêm cạm bẫy...

Chia sẻ