Rúng động: Gã đàn ông Hàn Quốc sát hại bạn gái rồi biến thi thể thành "xác ướp", sống chung suốt 1277 ngày
Một vụ án rùng rợn xảy ra tại thành phố Incheon đang khiến dư luận Hàn Quốc bàng hoàng, khi thi thể một phụ nữ bị bỏ mặc suốt nhiều năm trong phòng trọ, đến mức trở thành “xác ướp”.
Ngày 28/3, chương trình điều tra Những câu hỏi chưa có lời giải của đài SBS đã phát sóng tập “Xác ướp trong phòng trọ, bí ẩn 1277 ngày”, hé lộ nhiều tình tiết gây sốc liên quan đến vụ án.
Theo đó, vào tháng 7/2024, quản lý một tòa nhà tại Incheon phát hiện mùi hôi nồng nặc từ căn phòng của một nữ thuê trọ đã lâu không đóng tiền và mất liên lạc. Khi buộc phải phá cửa vào kiểm tra, người này phát hiện thi thể một phụ nữ ngoài 30 tuổi trong tình trạng khô lại như xác ướp.
Cảnh sát sau đó xác định nghi phạm là người đàn ông họ A, bạn trai sống chung với nạn nhân, khi đó đang bị tạm giam vì tội lừa đảo.

Ảnh: SBS
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2016, người phụ nữ đã sống cùng A. Sau khi từ Nhật Bản trở về Hàn Quốc, cô bị A giữ hộ chiếu và gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Do tình trạng đăng ký cư trú bị xóa, nạn nhân không thể thực hiện các giao dịch tài chính hay sử dụng dịch vụ liên lạc, buộc phải sống trong cảnh bị kiểm soát.
Vụ án mạng được xác định xảy ra vào tháng 1/2021. Thời điểm đó, A đang chờ tuyên án sơ thẩm trong một vụ lừa đảo. Khi người phụ nữ nói muốn rời đi để gặp con trai, hai người xảy ra mâu thuẫn và A đã ra tay sát hại nạn nhân.
Sau khi gây án, A không trình báo mà để thi thể trong phòng trọ suốt hơn 3 năm rưỡi. Để che giấu và làm chậm quá trình phân hủy, hắn liên tục xịt dung dịch tẩy rửa pha nước, dùng nước hoa, đốt hương, bật điều hòa và quạt. Thậm chí, hắn còn sử dụng thuốc diệt côn trùng để xử lý giòi bọ, duy trì tình trạng thi thể.

Trong suốt khoảng thời gian này, A vẫn sinh hoạt bình thường ngay trong căn phòng có thi thể, từ xem TV, ăn uống cho đến chụp ảnh “tự sướng”. Đáng chú ý, hắn còn che giấu sự việc để qua lại với một người phụ nữ khác, kết hôn và có con, sống cuộc đời hai mặt suốt nhiều năm.
Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, A khai rằng vì sợ hãi nên không dám báo cảnh sát. Ban đầu, hắn cho biết đây là “giết người theo yêu cầu” và thậm chí nói rằng đã chờ đợi vì nghĩ người chết “có thể sống lại”. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm tuyên án sơ thẩm, A đã thay đổi lời khai, thừa nhận hành vi giết người mang tính bộc phát.
Tòa án đã tuyên phạt A 27 năm tù vì tội giết người và che giấu thi thể trong thời gian dài. Hiện bị cáo đã kháng cáo bản án.
Phía gia đình nạn nhân bày tỏ sự phẫn nộ khi A vẫn kết hôn, sinh con sau khi gây án, đồng thời nghi ngờ sự chân thành trong lời xin lỗi của hắn. Con trai nạn nhân cho biết mong muốn kẻ thủ ác sẽ không bao giờ được quay trở lại xã hội.
Nguồn: News1, Daum