Thấu hiểu, đồng cảm vì cùng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh Hoàng, chị Phương đã nảy sinh tình cảm, từ đồng nghiệp đã trở thành một đôi.
Tôi đã nghĩ mình đúng nên có quyền chửi bới chồng, nhưng sau khi anh giải thích lý do làm việc nhạy cảm đó thì tôi bỗng ôm mặt khóc tu tu...
Tôi kinh ngạc không thể tin nổi. Nhớ lại nụ cười hiền lành, chân thành của bác ấy mà trong lòng tôi cảm thấy rất xúc động.
Việc Thảo đưa đơn ly hôn đã khiến Quang - chồng cũ của cô và gia đình Quang bị chạm tự ái nghiêm trọng.
Cuối cùng người thương cũng ngỏ lời xin cưới Xuân, nhưng sao lời cầu hôn lại dài hơn điều cô tưởng tượng như thế này...
Mẹ Ngân vừa đấm vào ngực vừa khóc tức tưởi...
Anh hứa để con ở cùng bà ngoại vài năm sẽ đón con về sống cùng chúng tôi. Tôi tin anh nên làm theo, nào ngờ...
Cô đặt chiếc bát xuống bàn ăn, quát nạt để con bé nín khóc, tay giơ lên cao để dọa dẫm. Không ngờ, cách đó không xa là bóng dáng lừng lững của Tường.
Khi được hỏi về câu nói “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”, rất nhiều người đã chia sẻ cảm nghĩ như sau.
Mâu thuẫn giữa những đứa con riêng chưa kịp giải quyết, lại thêm sự xuất hiện của đứa con chung không mấy được mong chờ, Mây biết mình đã bước chân vào "nấm mồ" khi có cuộc hôn nhân lần 2.